Tại miền đông Congo, nỗi đau bao trùm lên các gia đình của ít nhất 200 nạn nhân thiệt mạng trong vụ sập hầm mỏ coltan xảy ra vào tuần trước. Trong khi những người còn sống đang chuẩn bị trở về lại khu mỏ, cộng đồng vẫn đang nén chịu mất mát to lớn.
Vụ tai nạn thảm khốc xảy ra sau những trận mưa lớn tại khu vực Rubaya, khiến hệ thống đường hầm khai thác thủ công bị sập, vùi lấp một số lượng lớn thợ mỏ. Khu mỏ này, nằm cách thủ phủ Goma khoảng 40km về phía tây, đã bị lực lượng phiến quân M23, được cho là có sự hậu thuẫn của Rwanda, kiểm soát từ đầu năm 2024. Nơi đây thu hút hàng ngàn thợ mỏ làm việc chủ yếu bằng phương pháp thủ công.
Tại khu phố Mugunga, Goma, gia đình anh Bosco Nguvumali Kalabosh, 39 tuổi, đang tổ chức tang lễ cho anh. “Anh ấy đáng lẽ phải về Goma vào thứ Năm”, anh trai của anh Kalabosh chia sẻ với báo chí. Anh Kalabosh đã làm nghề khai thác mỏ hơn 10 năm, để lại người vợ và bốn con nhỏ.
Đối với những người may mắn sống sót, áp lực quay trở lại mỏ để kiếm sống là rất lớn, bất chấp hiểm nguy luôn rình rập. Anh Tumaini Munguiko, một người sống sót sau vụ sập, cho biết: “Nhìn bạn bè chết thật đau đớn. Nhưng dù đau đớn, chúng tôi vẫn buộc phải quay lại mỏ để sinh tồn”. Anh cũng cho biết thêm, những vụ sập hầm như thế này xảy ra khá thường xuyên, đặc biệt vào mùa mưa, do đặc tính của đất sét và việc thi công không đảm bảo an toàn.
Theo lời kể của các thợ mỏ, các đường hầm được đào bằng tay, thiếu sự gia cố và không có lối thoát hiểm an toàn. Đã có nhiều vụ sập hầm xảy ra trước đó, nhưng vụ việc lần này là nghiêm trọng nhất.
Các mỏ ở Rubaya là nơi sản xuất coltan, một loại quặng chứa kim loại tantalum và niobium, là nguyên liệu quan trọng trong ngành công nghiệp điện tử và hàng không vũ trụ. Sự nghèo đói và bất ổn kéo dài tại miền đông Congo đã khiến người dân đổ về các mỏ này để tìm kiếm thu nhập.
Chính phủ Congo đã bày tỏ sự chia sẻ với các gia đình nạn nhân và cáo buộc lực lượng phiến quân khai thác tài nguyên một cách bất hợp pháp và thiếu an toàn. Tuy nhiên, lực lượng M23 đã bác bỏ cáo buộc này và cho rằng chính phủ đang chính trị hóa thảm kịch.
Bài báo cho thấy sự mong manh của sinh mạng con người trong bối cảnh xung đột và nghèo đói, cũng như những thách thức trong việc quản lý tài nguyên thiên nhiên tại các khu vực bất ổn, theo tin từ Associated Press.


































