Tại thành phố Korostyshiv, miền bắc Ukraine, một buổi lễ tang đầy thương cảm đã diễn ra cho ba anh em ruột: Tamara 8 tuổi, Stanislav 12 tuổi và Roman Martyniuk 17 tuổi. Ba chiếc quan tài, một cỡ người lớn, một cỡ vừa và một cỡ trẻ em, được đặt tại Cung Văn hóa thời Liên Xô, bao quanh bởi hàng chục bó hoa.
Hàng trăm người dân lặng lẽ đứng dự, nhiều người không cầm được nước mắt. Ba anh em thiệt mạng vào cuối tuần qua khi mảnh vỡ từ một tên lửa hành trình của Nga rơi trúng nhà họ lúc 3 giờ sáng khi đang ngủ. Ngôi nhà của họ ở Korostyshiv, cách Kyiv khoảng 100 km về phía tây, đã bị phá hủy nặng nề.
Cái chết của các em cho thấy sự tàn khốc ngày càng tăng đối với các gia đình Ukraine khi Nga đẩy mạnh các cuộc tấn công trong bối cảnh nỗ lực hòa bình bế tắc. Đây là một trong nhiều thảm kịch gần đây khiến trẻ em và thanh thiếu niên thiệt mạng, phơi bày một thực tế đau lòng khi các cuộc tấn công của Nga tiếp tục nhắm vào khu vực dân sự.
Cha của ba em, dù vẫn còn bị thương và vừa xuất viện, đã cố gắng đến dự tang lễ cùng hai người con còn sống. Mẹ của các em vẫn đang nằm viện.
Theo văn phòng nhân quyền Liên Hợp Quốc, ít nhất 209 thường dân đã thiệt mạng và 1.146 người bị thương trên khắp Ukraine trong tháng 4, trở thành tháng chết chóc nhất đối với dân thường kể từ tháng 9/2024. Số thương vong này tăng 23% so với tháng 3 và 84% so với tháng 4/2024.
Trong số các nạn nhân có ít nhất 19 trẻ em thiệt mạng và 78 em bị thương, cao hơn tổng số của cả bốn tháng trước đó, và là số trẻ em thương vong hàng tháng được xác nhận cao nhất kể từ tháng 6/2022.
Vụ tấn công gây chết nhiều trẻ em nhất kể từ khi chiến tranh bắt đầu xảy ra vào ngày 4/4 tại thành phố Kryvyi Rih, quê nhà của Tổng thống Volodymyr Zelenskyy. Một tên lửa đạn đạo phát nổ trên công viên, sân chơi và nhà hàng, làm văng hàng ngàn mảnh kim loại, giết chết 20 thường dân (bao gồm 7 bé trai và 2 bé gái) và làm bị thương 63 người khác, theo Liên Hợp Quốc.
Gần một nửa số thương vong dân sự trong tháng 4 là do các cuộc tấn công bằng tên lửa, nhiều vụ sử dụng vũ khí nổ mạnh nhắm vào các khu đô thị đông dân cư như Kryvyi Rih, Sumy, Dnipro, Zaporizhzhia, Kyiv và Kharkiv. Trong một số trường hợp, lực lượng Nga đã sử dụng đầu đạn phân mảnh phát nổ giữa không trung, làm văng mảnh đạn trên diện rộng.
Vụ tấn công gây chết chóc khác xảy ra vào ngày 13/4 tại thành phố Sumy ở miền bắc, nơi hai tên lửa đạn đạo tấn công trung tâm thành phố lịch sử cách nhau vài phút. Các vụ nổ đã giết chết ít nhất 31 thường dân (bao gồm hai bé trai) và làm bị thương 105 người.
Văn phòng Tổng công tố Ukraine cho biết, ít nhất 630 trẻ em đã thiệt mạng kể từ khi chiến tranh bắt đầu và hơn 1.960 em bị thương.
Korostyshiv, một thị trấn hiếm khi bị rung chuyển bởi thảm kịch quy mô này, đã cùng nhau đau buồn trong tang lễ. “Các em là những đứa trẻ tài năng, đáng lẽ được sống tiếp, nhưng đáng buồn thay, chiến tranh đã cướp đi sinh mạng của các em. Cả trường và cộng đồng đều rất đau buồn”, một giáo viên của các em chia sẻ.
Những người đưa tang chậm rãi đi qua quan tài để bày tỏ lòng thành kính cuối cùng. Một số đặt hoa, một số khác gần như không thể đứng vững.
Thống đốc vùng Zhytomyr, Vitalii Bunechko, chia sẻ trong một tuyên bố: “Đây là một mất mát không thể bù đắp, để lại dấu ấn sâu sắc trong trái tim mỗi chúng ta. Chúng tôi cúi đầu tưởng niệm những đứa trẻ có cuộc đời bị cắt ngắn bởi tên lửa Nga”.
Thông tin theo tường thuật của hãng tin Associated Press, đăng trên The Seattle Times ngày 28/05/2025.