Houston đang chuẩn bị tiễn biệt Dave Ward, người dẫn chương trình truyền hình kỳ cựu nhất thành phố, với tang lễ và các buổi viếng thăm được ấn định trong tuần này. Ông Ward sẽ được an nghỉ tại trụ sở Crimestoppers of Houston, tòa nhà mang tên Dave Ward, tại địa chỉ 3001 Main Street vào ngày 17 tháng 12, từ 11 giờ sáng đến 6 giờ chiều.
Lễ viếng công cộng sẽ được tổ chức vào ngày 18 tháng 12, từ 11 giờ sáng đến 2 giờ chiều và từ 4 giờ chiều đến 8 giờ tối, tại nhà tang lễ George H. Lewis & Sons, 1010 Bering Drive. Lễ tang sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 12, vào buổi trưa tại Nhà thờ St. Martin’s Episcopal, 717 Sage Road.
Dave Ward bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là phóng viên và nhiếp ảnh gia hiện trường duy nhất của ABC 13 Eyewitness News vào năm 1966. Ông đã trở thành một giọng nói đáng tin cậy đối với nhiều thế hệ khán giả Houston. Hai năm sau khi gia nhập đài, ông bắt đầu dẫn chương trình tin tức buổi tối các ngày trong tuần, một vai trò đã định hình bản sắc tin tức truyền hình Houston trong suốt năm thập kỷ.
Nổi tiếng với câu chào đặc trưng, “Chào buổi tối, bạn bè”, Ward đã tạo dựng một mối liên kết độc đáo với khán giả, khiến người xem cảm thấy được chào đón một cách cá nhân trong các chương trình tin tức buổi tối của họ.
Ngoài sự nghiệp phát thanh xuất sắc, Ward đã có những đóng góp quan trọng cho cộng đồng. Ông đóng một vai trò quan trọng trong việc thành lập Houston Crime Stoppers, cuối cùng trở thành thành viên trọn đời. Sự cống hiến của ông cho tổ chức đã được công nhận vào năm 2017 khi Crime Stoppers đặt tên trụ sở mới theo tên ông.
Sự phục vụ cộng đồng của ông còn mở rộng ra ngoài Crime Stoppers, bao gồm việc giữ chức chủ tịch của Hiệp hội Houston Easter Seals và duy trì sự tham gia tích cực trong một số tổ chức địa phương. Theo tin tức từ KPRC Click2Houston.






































