Huyền thoại ngành truyền thông Houston, Dave Ward, người đã gắn bó hơn năm thập niên với sự nghiệp đưa tin tức đến với người dân thành phố, đã trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 86. Tang lễ của ông sẽ được tổ chức công khai, mở cửa cho công chúng đến viếng và tưởng niệm.
Theo thông báo, thi hài của ông sẽ được đặt tại Tòa nhà Dave Ward của tổ chức Crime Stoppers of Houston vào thứ Tư, ngày 20/12, từ 11 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Tiếp đến, lễ viếng công khai sẽ diễn ra vào thứ Năm, từ 11 giờ sáng đến 2 giờ chiều và từ 4 giờ chiều đến 8 giờ tối, tại nhà tang lễ Geo. H. Lewis & Sons Funeral Directors. Lễ tang chính thức sẽ được cử hành vào trưa thứ Sáu tại Nhà thờ St. Martin’s Episcopal Church.
Sự ra đi của Dave Ward để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng người dân Houston. Ông không chỉ là một người đưa tin mà còn là một biểu tượng, một phần không thể thiếu của lịch sử truyền thông thành phố.
Theo tin từ KHOU 11 News, tang lễ của ông sẽ diễn ra trong không khí trang trọng và ấm cúng, thể hiện sự kính trọng của cộng đồng dành cho người đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp báo chí.






































