Tang lễ của một phụ nữ ở Georgia, người bị chết não nhưng vẫn được duy trì sự sống bằng máy thở do luật phá thai của tiểu bang, đã được tổ chức vào Thứ Bảy tại một vùng ngoại ô Atlanta, theo đài WXIA của NBC News.
Adriana Smith, 31 tuổi, được tuyên bố chết não vào tháng Hai sau khi chụp CT cho thấy nhiều cục máu đông trong não. Cô đã mang thai chín tuần khi bạn trai đưa cô đến bệnh viện sau khi anh thức dậy và thấy cô thở hổn hển.
Do luật phá thai nghiêm ngặt của Georgia, được gọi là Đạo luật LIFE, cấm phá thai sau sáu tuần thai kỳ, Smith đã được giữ sự sống cho đến khi đứa con của cô có thể chào đời và sống sót. Em bé đã được sinh non vào ngày 13 tháng 6, nặng 1 pound 13 ounce.
Theo WXIA, Smith đã được rút ống thở vài ngày sau khi con trai cô, Chance, chào đời. Em bé vẫn đang được chăm sóc đặc biệt tại đơn vị chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh. Bà Newkirk, mẹ của Smith, cho biết Chance dự kiến sẽ ổn.
Tang lễ của Smith đã thu hút gia đình, bạn bè, các thành viên cộng đồng và đồng nghiệp muốn tôn vinh cuộc đời cô. Đội danh dự Điều dưỡng Đô thị Atlanta đã thực hiện một nghi thức để giải thoát Smith khỏi nhiệm vụ y tá của mình. Nhiều người tham dự tang lễ đã mang theo hoa hồng trắng.
Em gái của Smith, Naya, chia sẻ: “Tôi rất biết ơn vì tất cả những gì chị đã dạy tôi – tình yêu, lòng tốt, sự khôn ngoan của chị. Gia đình có ý nghĩa tất cả đối với chị. Vì vậy, tôi hy vọng tôi có thể noi theo bước chân của chị.”
Tin từ NBC News cho biết.