Từ Texas đến Washington D.C., các nhà sư Phật giáo đang thực hiện một cuộc hành trình bộ hành dài hơn 2.300 dặm, thu hút sự chú ý của cả nước Mỹ. Hành trình này không chỉ là một cuộc đi bộ đơn thuần, mà còn là một phương pháp thiền định di động, lan tỏa thông điệp về hòa bình và sự tỉnh thức trong bối cảnh xã hội còn nhiều chia rẽ.
Theo Fox News, cuộc hành trình bắt đầu vào cuối tháng 10 và dự kiến kết thúc vào cuối mùa đông này. Các nhà sư thuộc Trung tâm Huong Dao Vipassana Bhavana đã đặt tên cho cuộc hành trình là “Đi bộ vì Hòa bình”. Mục tiêu của họ là thúc đẩy hòa bình, lòng trắc ẩn và sự chánh niệm. Các nhà sư nhấn mạnh rằng đây không phải là một cuộc biểu tình, mà là một hành thiền tâm linh.
Hành trình của các nhà sư đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ cộng đồng. Nhiều người dân đã cùng đồng hành với họ trên một đoạn đường ngắn, cung cấp thức ăn và thể hiện sự quan tâm. Đặc biệt, chú chó cứu hộ Aloka, được các nhà sư gọi là “Chó Hòa Bình”, cũng trở thành một điểm nhấn trong hành trình.
Trên mạng xã hội, những hình ảnh và video về cuộc hành trình đã lan tỏa rộng rãi. Trang Facebook của nhóm đã thu hút hơn 1 triệu người theo dõi, với hàng triệu bình luận thể hiện sự đồng tình và ngưỡng mộ. Nhiều người bày tỏ sự cảm kích trước thông điệp hòa bình và sự lan tỏa của lòng tốt mà các nhà sư mang lại. Họ cho rằng thông điệp này đặc biệt ý nghĩa trong bối cảnh xã hội Mỹ đang có nhiều bất ổn.
Các nhà sư tiếp tục nhấn mạnh rằng cuộc hành trình của họ không mang tính chính trị và mở cửa cho mọi người. Họ xem hòa bình như một cách sống, bắt đầu từ những hành động cá nhân. Họ kêu gọi mọi người hãy thực hành chánh niệm và lan tỏa tình yêu thương trong cuộc sống hàng ngày.































