Tân binh Abdul Carter, cầu thủ chuyên về tấn công của đội New York Giants, và huấn luyện viên Mike Kafka đã có những phát biểu khá né tránh khi được hỏi về lý do Carter bị đình chỉ thi đấu ngay từ đầu trận gặp New England Patriots vào thứ Hai vừa qua.
Carter, người trước đó đã bị giảm thời gian thi đấu vì vắng mặt trong một buổi họp đội, không đi sâu vào chi tiết sau trận đấu. Khi được hỏi về lần bị đình chỉ thứ hai trong ba tuần, anh chỉ trả lời cụt lủn: “Chuyện đó xảy ra” (S— happens). Anh tiếp tục lặp lại câu nói này khi được hỏi thêm.
Huấn luyện viên tạm quyền của Giants, Mike Kafka, cũng không tiết lộ nhiều về quyết định đình chỉ Carter. Ông cho biết đó là “quyết định của huấn luyện viên – quyết định của tôi”, dựa trên diễn biến trong tuần, và phủ nhận lý do là vì kỷ luật. Tuy nhiên, theo Fox News cho biết, trước đó từng có báo cáo Carter bị kỷ luật vì ngủ gật trong một buổi họp đội.
Mặc dù bị đình chỉ hai lượt trận đầu tiên, Carter vẫn ra sân và có bốn pha cản phá cùng một pha tấn công gây áp lực cho đối thủ. Giants đã để thua Patriots với tỷ số 33-15, trong đó họ bị dẫn trước 30-7 ngay trong hiệp một. Đây là trận thua thứ tám liên tiếp trên sân khách của đội bóng này trong mùa giải.






































