Một vận động viên lướt ván người Mỹ đã may mắn thoát chết sau một tai nạn nghiêm trọng dưới làn nước ở Oceanside, California. Scott Muir, 38 tuổi, bị gãy cổ khi đang lướt một con sóng lớn vào ngày 28 tháng 9 năm 2025. Tình trạng tê liệt đột ngột khiến anh không thể cử động và bắt đầu nuốt nước biển.
Tuy nhiên, may mắn thay, Muir đã có những người bạn ở gần đó. Judah Ely và Thomas Alspaugh, hai vận động viên lướt ván khác, đã nhanh chóng nhận ra tình hình nguy cấp và lao tới cứu anh. Ban đầu, Muir và Ely có chút cạnh tranh trên sóng, nhưng một cú suýt va chạm đã khiến họ đoàn kết lại.
Ely đã kéo Muir lên khỏi mặt nước và cùng với Alspaugh và Dan Pierson, bạn của Muir, đã đưa anh vào bờ an toàn. Nhờ kiến thức từ chương trình Junior Lifeguards, Alspaugh đã biết cách cố định cột sống cho Muir trong khi chờ đợi nhân viên cứu hộ.
Muir, một cựu phi công Không Lực, đã trải qua phẫu thuật cột sống và hiện đang trong quá trình phục hồi chức năng tại Colorado. Anh cho biết tình trạng chấn thương là “không hoàn toàn”, nghĩa là tủy sống chưa bị cắt đứt, và anh đang bắt đầu lấy lại cảm giác cử động ở chân và tay.
Câu chuyện của Muir nhấn mạnh tầm quan trọng của tinh thần đồng đội và lòng tốt, ngay cả trong các hoạt động cạnh tranh như lướt ván. Anh tin rằng “năng lượng tích cực và thiện chí trên mặt nước” là lý do khiến Ely chú ý và cứu anh.
Vụ việc này cũng gợi nhớ đến nỗ lực của Quỹ Ben Carlson, nơi Muir đã từng tham gia gây quỹ cho an toàn biển, một hoạt động tưởng nhớ nhân viên cứu hộ Ben Carlson đã hy sinh trong một nhiệm vụ giải cứu. Theo Orange County Register, Muir hiện đang nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng thông qua một chiến dịch GoFundMe để giúp đỡ gia đình anh trong thời gian anh phục hồi.