Tâm Thư Gửi Chuyên Gia Tư Vấn: Sau Nụ Hôn Nồng Cháy, Tôi Muốn…

Một độc giả chia sẻ câu chuyện về nụ hôn ngoài luồng với chồng bạn thân và nỗi lo sợ hủy hoại tình bạn. Một người cha khác lại đau khổ vì mất liên lạc với con trai tự kỷ, khi các con gái có vẻ đang giữ bí mật về tung tích của em…

abby1500px 2

Trong chuyên mục tư vấn tình cảm, một độc giả bày tỏ sự bối rối sau khi nhận một nụ hôn từ chồng của bạn thân khi anh ta đến nhà giúp sửa chữa. Người phụ nữ này thừa nhận đã rất vui khi được hôn sau 10 năm thiếu vắng tình cảm, dù biết là sai trái. Bà lo sợ tình bạn với người bạn thân sẽ bị hủy hoại và băn khoăn không biết nên nhắn tin cho người đàn ông kia hay không, bởi sợ vợ bạn thân sẽ phát hiện.

Chuyên gia tâm lý Jeanne Phillips (Dear Abby) khuyên độc giả không cần phải thông báo sự việc cho bạn thân, nhưng nên cân nhắc kỹ lưỡng việc tiếp tục sử dụng dịch vụ xây dựng của người đàn ông này. Bà nhận định anh ta có thể là người hay lừa dối và người phụ nữ đang ở trong trạng thái dễ bị tổn thương.

Trong một lá thư khác, một người cha ở New Jersey than thở về việc mất liên lạc với con trai 37 tuổi mắc chứng tự kỷ sau khi vợ cũ đưa con ra nước ngoài và giữ con cách ly khỏi ông. Dù các con gái vẫn giữ liên lạc với mẹ, họ lại tỏ ra tức giận mỗi khi cha hỏi về người em trai. Người cha lo lắng rằng mình có thể sẽ không bao giờ biết được số phận của con trai mình. Chuyên gia tư vấn khuyên ông nên liên hệ luật sư để tìm kiếm thông tin hoặc thuê thám tử tư.


follow nhận tin mới

tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú