Trong chuyên mục Asking Eric số ra ngày 2 tháng 2 năm 2026, R. Eric Thomas đã giải đáp hai bức thư gửi đến ông. Một từ độc giả “Ready to Move On” đang đau khổ vì bị bạn trai cũ bỏ rơi lần thứ hai, và một từ độc giả “Trying to Keep Old Friends” băn khoăn làm sao để duy trì tình bạn với một người bạn mà không phải chịu đựng sự khó chịu từ người chồng của cô bạn.
Trong bức thư đầu tiên, “Ready to Move On” chia sẻ câu chuyện tình cảm kéo dài 21 năm kết thúc khi bạn trai có con với người phụ nữ khác. Sau đó, cô tìm được tình yêu mới, nhưng mối quan hệ này cũng gặp trắc trở do những tổn thương trong quá khứ của cô. Sau hai năm xa cách, họ tái hợp, nhưng khi bạn trai mới nhập viện, cô nhận được tin anh đã quay lại với người yêu cũ vì cô không dành đủ thời gian cho anh. Độc giả hỏi liệu cô có sai khi muốn “siết cổ” bạn trai cũ và xin lời khuyên để vượt qua nỗi đau này.
R. Eric Thomas khuyên độc giả nên tập trung vào bản thân, liệt kê những điều mong muốn ở mối quan hệ tiếp theo và chia sẻ thẳng thắn về cảm xúc của mình với người mới. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của giao tiếp trong mọi mối quan hệ.
Ở bức thư thứ hai, “Trying to Keep Old Friends” bày tỏ sự khó chịu với chồng của một người bạn thân đã có 5 năm tình bạn. Người chồng này được miêu tả là hay ngắt lời, nói chen vào và không biết lắng nghe. Điều này dẫn đến mâu thuẫn giữa chồng của người viết thư và chồng của bạn, khiến hai vợ chồng người viết thư không còn muốn tham gia các buổi tụ tập chung.
Eric Thomas đưa ra lời khuyên rằng không thể “ly dị chồng người khác”, và đề xuất độc giả nên tập trung vào việc duy trì tình bạn bằng cách sắp xếp các buổi gặp gỡ riêng tư với người bạn đó. Ông cũng khuyên người viết thư nên để chồng mình tự quyết định việc có tham gia các buổi tiệc gia đình hay không.
Bài viết này, theo tờ Mercury News, mang đến cái nhìn sâu sắc về những vấn đề trong các mối quan hệ cá nhân, đặc biệt là cách đối mặt với sự tổn thương và duy trì tình bạn trong hoàn cảnh khó khăn.




































