Trong chuyên mục tư vấn tình cảm quen thuộc, “Dear Abby” tuần này đã đăng tải hai bức thư từ độc giả đang gặp phải những vấn đề khó xử trong các mối quan hệ cá nhân.
Bức thư đầu tiên đến từ một người phụ nữ ở Georgia, chia sẻ về tình hình với cô con gái riêng đã gần 20 tuổi của chồng. Người chồng, vốn đã một mình nuôi dạy con gái, đã quá chiều chuộng và khiến cô con gái trở nên hư hỏng, cho rằng mình là “nữ hoàng” trong nhà. Dù người vợ cố gắng giữ hòa khí và không muốn tạo thêm căng thẳng, cô vẫn cảm thấy mình bị biến thành kẻ xấu mỗi khi con gái chồng có hành vi không đúng mực. “Dear Abby” khuyên người chồng cần phải can thiệp và đảm bảo vợ được tôn trọng, đồng thời gợi ý cả hai nên tìm đến chuyên gia tâm lý hôn nhân gia đình để giải quyết vấn đề.
Bức thư thứ hai là lời tâm sự của một người đàn ông ở Ohio, đã lớn tuổi và có bạn gái kém 8 tuổi. Sau nhiều năm quen biết rồi xa cách, họ đã quay lại với nhau và tưởng chừng mọi thứ tốt đẹp. Tuy nhiên, khi đề cập đến hôn nhân, cô bạn gái tỏ ra dè dặt. Gần đây, cô đột ngột yêu cầu ông không đến thăm nữa vì cho rằng những lời nói đùa và bình luận của ông trong quá khứ đã làm cô tổn thương. Dù ông đã xin lỗi và đề nghị trị liệu tâm lý, cô bạn gái vẫn giữ khoảng cách. Ông cảm thấy mình không còn nhiều thời gian và băn khoăn liệu mình có đang chọn sai người. “Dear Abby” thẳng thắn cho rằng người đàn ông này nên tìm đối tượng khác, vì cô bạn gái dường như không còn tình cảm đủ sâu sắc và gặp khó khăn trong việc giao tiếp.
Các câu chuyện này phản ánh những thách thức phổ biến trong các mối quan hệ gia đình và tình cảm, đặc biệt là khi có sự tham gia của con riêng hoặc những khúc mắc trong giao tiếp kéo dài.





































