Trong mục “Dear Abby” tuần này, chúng tôi nhận được thư của một độc giả đang rơi vào tình cảnh đau lòng khi phát hiện ra ý định ly hôn của chồng mình qua một tin nhắn điện thoại. Người chồng này, sau 15 năm hôn nhân, vốn có tiền sử bị rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD) và có hành vi bạo hành, kiểm soát vợ.
Người vợ chia sẻ, cô đã luôn làm việc vất vả để gánh vác tài chính cho gia đình, kể cả khi phải làm hai công việc cùng lúc, để chồng và con trai 14 tuổi của họ có cuộc sống ổn định. Tuy nhiên, khi tình cờ xem điện thoại của chồng để lấy địa chỉ của em gái anh, cô đã sốc khi đọc được tin nhắn chồng gửi cho em gái, bày tỏ rằng anh đang “sống trong địa ngục” với cô và “chẳng quan tâm” đến cô nữa. Thậm chí, anh còn hỏi xin em gái cho anh đến ở nhờ và sẽ tìm cách “thoát ra”.
Câu hỏi đặt ra là tại sao sự việc đau lòng này lại khiến cô “đau đớn” đến vậy, dù bản thân cô luôn cố gắng vun đắp cho cuộc hôn nhân.
Chuyên mục “Dear Abby” khuyên độc giả nên vui mừng vì đã biết sự thật này sớm, đồng thời khẩn trương tìm gặp một luật sư chuyên về ly hôn để bảo vệ quyền lợi tài chính của mình. Theo tin từ chuyên mục “Dear Abby”, đây là một bài học đắt giá về việc đối mặt với sự thật trong hôn nhân.
Trong một lá thư khác, một người mẹ đơn thân mắc bệnh phổi nặng chia sẻ nỗi bức xúc khi mẹ ruột của mình, người được giao chìa khóa nhà để hỗ trợ trong trường hợp khẩn cấp, lại thường xuyên lấy trộm đồ đạc cá nhân của cô. Dù đã nhiều lần bị bắt quả tang, người mẹ này vẫn tìm cách chối cãi và thao túng cảm xúc của con gái.
“Dear Abby” khuyên độc giả nên tìm kiếm sự hỗ trợ từ các dịch vụ xã hội hoặc các chương trình hỗ trợ gia đình của tiểu bang để có người giúp việc nhà thay thế. Nếu không có lựa chọn nào khác, cô nên khóa những vật dụng có giá trị để tránh bị mất mát bởi hành vi của mẹ mình.






























