Hôm thứ Bảy vừa qua, nhiều người đã cùng nhau chung tay dựng Tam giác Hồng tại Twin Peaks, San Francisco để chào mừng Tháng Tự Hào. Công trình đặc biệt này đánh dấu cột mốc 30 năm hiện diện, sẽ được trưng bày trong ba tuần lễ hội tự hào diễn ra khắp thành phố.
Crissy Cronin, một tình nguyện viên kỳ cựu, chia sẻ: “Điều này có ý nghĩa rất lớn. Đây là cách tôi tri ân những người đi trước”.
Sau khi hoàn tất lắp đặt, một buổi lễ tưởng niệm đã được tổ chức.
Patrick Carney, đồng sáng lập Tam giác Hồng, nhấn mạnh: “Việc tưởng nhớ lịch sử là vô cùng quan trọng. Đó là một phần của việc trân trọng, thấu hiểu và tôn vinh niềm tự hào. [Đó là] Biết được bạn đã ở đâu. Tôi nghĩ Tam giác Hồng chính là nơi chúng ta đã từng”.
Tam giác hồng ban đầu xuất hiện trong các trại tập trung của Đức Quốc xã, dùng để phân biệt những người bị coi là “đồng tính luyến ái”. Cộng đồng LGBTQ+ đã tái sử dụng biểu tượng này, biến nó thành biểu tượng chống lại sự kỳ thị đồng tính vào những năm 1970 và nâng cao nhận thức về đại dịch AIDS vào những năm 1980.
Thị trưởng Daniel Lurie, một trong những diễn giả tại buổi lễ, phát biểu: “Năm nay, khi chúng ta đối mặt với sự gia tăng các luận điệu và luật pháp chống LGBTQ+ trên toàn quốc, Tam giác Hồng mang một ý nghĩa sâu sắc hơn. Nó nhắc nhở chúng ta rằng im lặng không phải là một lựa chọn”.
Thượng nghị sĩ Scott Wiener cũng kêu gọi cộng đồng tiếp tục đấu tranh: “Chúng ta phải kiên trì bảo vệ cộng đồng, bảo vệ dịch vụ chăm sóc sức khỏe, bảo vệ nền dân chủ và bảo vệ những người hàng xóm nhập cư của chúng ta”.
Nhiều tình nguyện viên bày tỏ sự xúc động và tinh thần đoàn kết tại sự kiện. Tin từ NBC Bay Area.