Tạm dừng xây ‘Nhà tù Cá sấu’ ở Florida vì vi phạm luật môi trường

250807 alligator alcatraz ch 0931 ab1999

Một vị thẩm phán liên bang tại Florida đã ra phán quyết tạm dừng việc xây dựng cơ sở giam giữ người di cư gây tranh cãi, thường được gọi là “Nhà tù Cá sấu” (Alligator Alcatraz), do vi phạm luật bảo vệ môi trường. Quyết định này được đưa ra sau hai ngày xét xử tại Tòa án Liên bang Miami.

Theo phán quyết, mọi hoạt động xây dựng mới phải tạm dừng trong vòng 14 ngày, bắt đầu từ thứ Năm. Thẩm phán Kathleen M. Williams cũng làm rõ rằng lệnh này bao gồm việc “san lấp, lát đá, lắp đặt cơ sở hạ tầng bổ sung”, và không cho phép lắp đặt thêm các thiết bị chiếu sáng.

Tuy nhiên, thẩm phán Williams nhấn mạnh rằng lệnh này sẽ không ảnh hưởng đến các hoạt động thực thi chính sách nhập cư của trung tâm giam giữ. Bà khẳng định: “Tòa án này không được yêu cầu, và cũng sẽ không đưa ra lệnh ngăn chặn các nỗ lực liên quan đến vấn đề nhập cư”.

Quyết định này là kết quả của vụ kiện do các nhóm bảo vệ môi trường đệ trình vào tháng 6, nhằm ngăn chặn việc trung tâm giam giữ, khai trương vào tháng 7 trên một đường băng tại Khu bảo tồn Quốc gia Big Cypress ở Ochopee, Florida, đi vào hoạt động. Vụ kiện cáo buộc việc xây dựng trung tâm đã không tuân thủ các quy định về đánh giá tác động môi trường theo Đạo luật Chính sách Môi trường Quốc gia, cũng như không thông báo công khai và không tuân thủ các luật pháp khác của tiểu bang và liên bang, bao gồm cả Đạo luật về các loài có nguy cơ tuyệt chủng.

Việc xây dựng “Nhà tù Cá sấu” – một phần trong chính sách cứng rắn về nhập cư của chính quyền Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump – đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ các nhóm môi trường và người bản địa, vì Everglades là một môi trường sống độc đáo, đầm lầy, là nơi cư trú của nhiều loài động vật đang bị đe dọa.

Christopher McVoy, một chuyên gia về Everglades và là thành viên ban quản trị của Friends of the Everglades, một tổ chức phi lợi nhuận bảo tồn Everglades, đã làm chứng tại tòa. Ông cho biết đã đến thăm công trình vào ngày 28 tháng 6 và nhận thấy “11 mẫu Anh diện tích mới được lát đá”, cũng như sự gia tăng lưu lượng giao thông trong khu vực.

Dillon Reio, một nhà địa chất học chuyên nghiệp tại Florida, người cung cấp các đánh giá về các dự án phát triển, đã chỉ ra rằng kế hoạch xây dựng “Nhà tù Cá sấu” thiếu “một kế hoạch kiểm soát nước mưa gắn kết”, đồng thời cảnh báo rằng dòng chảy có thể tạo ra các chất gây ô nhiễm, và “có thể có tác động bên ngoài”.

Eve Samples, giám đốc điều hành của Friends of the Everglades, cũng làm chứng rằng hơn 40.000 người đã bày tỏ sự phản đối trung tâm giam giữ thông qua trang web của tổ chức. Bà bày tỏ lo ngại về những tác động tiềm ẩn của dòng chảy, ánh sáng công nghiệp có thể nhìn thấy từ khoảng cách 15 dặm, và sự gia tăng giao thông.

Jessica Namath, con gái của cựu ngôi sao NFL Joe Namath, cũng làm chứng và cho biết cơ sở giam giữ đã tạo ra ô nhiễm ánh sáng và khu vực này trông “khác biệt đến đau lòng”.

“Nhà tù Cá sấu” cũng đang đối mặt với các hành động pháp lý khác liên quan đến cáo buộc về điều kiện và cách đối xử vô nhân đạo với những người bị giam giữ, theo nhiều báo cáo. Tin từ NBC News cho biết.


follow nhận tin mới



Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú