Ở vùng North Bay, hàng chục người đã tụ tập tại Santa Rosa để tưởng niệm Ngày Thế giới phòng chống AIDS (World AIDS Day). Đây là dịp để nâng cao nhận thức về những nỗ lực chống lại căn bệnh chết người này và tưởng nhớ những người đã qua đời vì nó. Vào thứ Hai, một phần của tấm chăn tưởng niệm AIDS đã được trưng bày tại Hạt Sonoma.
Bạn bè và người thân đã cùng nhau tưởng nhớ những người thân yêu đã mất vì HIV/AIDS trong một buổi lễ tưởng niệm tại Trung tâm Y tế Kaiser Santa Rosa.
Ngày Thế giới phòng chống AIDS đã được đánh dấu trên toàn cầu vào ngày 1 tháng 12 hàng năm kể từ năm 1988. Bà Nicole Price, một người sống sót lâu năm với HIV, chia sẻ: “Tôi chưa bao giờ khỏe mạnh hơn trong đời, tôi đã dương tính với HIV được 25 năm, tôi vừa tròn 50 tuổi, vì vậy tôi đang ăn mừng rất nhiều”. Bà cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xét nghiệm: “Tôi thích chia sẻ câu chuyện của mình vì tôi nghĩ điều quan trọng là phụ nữ và tất cả mọi người phải xét nghiệm. Nếu bạn biết tình trạng của mình, bạn có thể sống một cuộc sống dài, khỏe mạnh và hạnh phúc với HIV”.
Căn bệnh này đã cướp đi sinh mạng của 44 triệu người trên toàn thế giới. Các bác sĩ cho biết những tiến bộ trong việc phòng ngừa HIV đã mang tính đột phá. Tiến sĩ Jessica August, Trưởng khoa Bệnh truyền nhiễm tại Trung tâm Y tế Kaiser Santa Rosa, cho biết: “Chúng ta hiện đang thấy các phương pháp tiêm, nơi bạn có thể tiêm thuốc hai tháng một lần, và trong tương lai có thể là tiêm sáu tháng một lần”. Tuy nhiên, bà cũng bày tỏ sự tiếc nuối: “Đồng thời, vẫn còn một nỗi buồn nhất định trong Ngày Thế giới phòng chống AIDS. Chúng ta vẫn thấy những chẩn đoán mới, trong một thời điểm mà lẽ ra chúng ta không cần phải thấy”.
Một phần nhỏ của Tấm chăn tưởng niệm AIDS đã được cho bệnh viện mượn trong tháng này. Ông Leonard Robinson, người đã giúp thiết kế một trong những tấm chăn đầu tiên vào những năm 1980, chia sẻ kỷ niệm về việc ông đã làm một tấm chăn cho một người bạn của anh trai mình, người mà ông chưa từng gặp: “Anh ấy yêu hoa, vì vậy tôi đã đặt những bông hồng vào đó”.
Năm nay, Chính phủ Liên bang đã không tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Thế giới phòng chống AIDS như những năm trước. Bà Merideth Cahn, Cố vấn Tâm linh của Kaiser Permanente Santa Rosa, nói: “Chúng tôi biết việc tổ chức buổi lễ này là một hành động kháng cự chống lại những người muốn phủ nhận tầm quan trọng của nó”.
Những người thân yêu, bạn bè và những người sống sót, đã dừng lại một ngày để tưởng nhớ quá khứ và hướng tới tương lai. Bài báo được ABC7 News đưa tin.






































