Tạm Biệt Alan Dye, Chào Đón Kỷ Nguyên Thiết Kế Mới của Apple

Alan Dye, cựu Phó Chủ tịch Thiết kế của Apple, rời đi và Stephen Lemay lên thay thế. Sự thay đổi này được cộng đồng đón nhận tích cực và được kỳ vọng sẽ mang đến một kỷ nguyên thiết kế mới mẻ, tập trung vào chi tiết và tính khả dụng của sản phẩm.

design liquid glass

Một làn gió mới đang thổi vào Apple khi Alan Dye, Phó Chủ tịch Thiết kế của công ty, rời đi, nhường chỗ cho Stephen Lemay. Thông tin này đã tạo nên một sự phấn khởi đáng kể trong cộng đồng người hâm mộ “nhà Táo”.

Sự ra đi của Dye, theo nhiều người, là một dấu hiệu tích cực. Ông được cho là không có sự chú trọng đến từng chi tiết, và một số quyết định thiết kế của ông bị cho là thiếu cân nhắc về tính khả dụng. Điển hình là việc sử dụng giao diện “Liquid Glass” và những thay đổi trong iOS 26 đã gây ra nhiều tranh cãi.

Trong khi đó, Stephen Lemay, người kế nhiệm Dye, được đánh giá cao bởi sự tập trung vào chi tiết và khả năng làm việc ăn ý với đội ngũ thiết kế. Tin từ nội bộ Apple cho biết, sự thay đổi này được xem là một bước ngoặt, mở ra một kỷ nguyên mới với nhiều hứa hẹn.

Trong một diễn biến khác, Meta đã nhanh tay “chiêu mộ” Alan Dye, một động thái được xem là một “cuộc đảo chính” của gã khổng lồ công nghệ này.

Sự thay đổi này cho thấy sự chuyển mình trong tư duy thiết kế của Apple, và hứa hẹn mang đến những sản phẩm đột phá trong tương lai.

Theo 9to5Mac.


follow nhận tin mới

tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú