Taliban thả công dân Mỹ khỏi nhà tù Afghanistan

Taliban đã thả một công dân Mỹ, Amir Amiri, khỏi nhà tù Afghanistan, sau thỏa thuận trao đổi tù nhân với Hoa Kỳ. Ngoại Trưởng Marco Rubio ca ngợi hành động này, trong khi gia đình các công dân Mỹ khác vẫn hy vọng người thân của họ sẽ được tự do. Vấn đề viện…

ISLAMABAD – Theo tin từ Hãng Thông Tấn AP, Taliban đã phóng thích một công dân Mỹ khỏi nhà tù Afghanistan vào ngày Chủ Nhật vừa qua, vài tuần sau khi hai bên cho biết đã đạt được thỏa thuận trao đổi tù nhân nhằm bình thường hóa quan hệ.

Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Taliban, Zia Ahmad Takal, xác nhận danh tính của người đàn ông là Amir Amiri. Ông Takal không cho biết Amiri bị bắt giam từ khi nào, vì lý do gì, hoặc ở đâu.

Một quan chức nắm rõ thông tin cho biết ông Amiri đã bị giam giữ tại Afghanistan từ tháng 12 năm 2024 và đang trên đường trở về Mỹ. Qatar đã tạo điều kiện để Amiri được thả, đây là một thành công ngoại giao mới nhất từ sự hợp tác an ninh với Hoa Kỳ, vốn đã giúp bốn người Mỹ khác được Taliban trả tự do trong năm nay.

Ngoại Trưởng Marco Rubio đã hoan nghênh việc phóng thích ông Amiri, cho rằng điều này thể hiện quyết tâm của chính quyền, được củng cố bởi sắc lệnh hành pháp gần đây của Tổng Thống Donald Trump, nhằm bảo vệ công dân Mỹ khỏi việc bị giam giữ trái phép ở nước ngoài.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người Mỹ khác đang bị giam giữ bất công tại Afghanistan. Ông Ahmad Habibi, anh trai của Mahmood Habibi, một công dân Mỹ bị Taliban giam giữ hơn ba năm, cho biết gia đình rất vui mừng khi nghe tin về Amiri và vẫn hy vọng Mahmood sẽ sớm được về nhà.

Hiện vẫn chưa rõ Taliban nhận được gì để đổi lấy việc trả tự do cho công dân Mỹ, nhưng Afghanistan đang cần rất nhiều sự hỗ trợ. Nguồn viện trợ quốc tế vào Afghanistan sau cuộc xâm lược do Mỹ dẫn đầu năm 2001 đang cạn kiệt, trong khi các cuộc khủng hoảng kinh tế và nhân đạo ngày càng gia tăng.

Theo tin từ ABC News.


follow nhận tin mới

tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú