Tại Oklahoma City, một tài xế xe buýt trường học đang lan tỏa tình yêu thương và sự ấm áp đến với học sinh của mình bằng cách đan những chiếc mũ len (beanies). Bà Tina Hutcherson, 63 tuổi, là người lái xe cho Học khu Putnam City, chia sẻ rằng bà làm những chiếc mũ này để đảm bảo không ai phải chịu đựng cái lạnh trong mùa đông.
Bà Hutcherson bắt đầu đan mũ sau khi con gái tặng bà một chiếc máy đan mới. Chỉ mất khoảng 30 đến 45 phút để hoàn thành một chiếc mũ. Bà nói: “Ôi Chúa ơi, giờ tôi phải đan mũ cho tất cả các cháu trên xe buýt của mình.” Bà hiện có đủ mũ để lấp đầy một phần lớn bảng điều khiển của xe buýt trường học, và bà không bán chúng mà muốn tặng cho mọi người để nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt họ khi nhận được món quà.
Bà Hutcherson đã đan mũ cho 25 học sinh tiểu học cho đến nay và dự định sẽ tặng thêm sau kỳ nghỉ lễ Tạ ơn. Bà chia sẻ với KOCO rằng: “Tôi chỉ hy vọng các cháu nhận được thông điệp rằng có ai đó yêu thương các cháu, và đó là tất cả. Và nếu các cháu không có tình thương ở nhà, các cháu sẽ lên chiếc xe buýt này vào buổi sáng, nhận lời chào buổi sáng, nhận tình thương, và các cháu luôn biết rằng chúng có thể nói chuyện với tôi về bất cứ điều gì. Tôi muốn các cháu được an toàn.”
Đáp lại những món quà ấm áp này, các em học sinh cũng tặng lại bà những tấm thiệp cảm ơn do chính tay mình làm, kèm theo những lời nhắn gửi yêu thương. Bà cho biết: “Các cháu viết rằng các cháu yêu tôi và tôi là ‘tài xế xe buýt tuyệt vời nhất’, và tôi nghĩ ‘Ôi Chúa ơi, điều này thật tuyệt vời.’” Câu chuyện cảm động này, theo tin từ ABC News, cho thấy lòng tốt giản dị có thể mang lại sự ấm áp và ý nghĩa sâu sắc như thế nào trong cộng đồng.



































