Một tài xế xe buýt nhanh trí đang nhận được lời khen ngợi vì đã hành động kịp thời sau khi nhìn thấy một đứa trẻ nhỏ đi lang thang một mình, không mang giày trên giữa một con phố đông đúc ở Florida.
Barbara Baker, một tài xế và cũng là bà nội, đã dừng xe buýt trên Tuyến 12 ở Tampa ngay sau 7 giờ sáng ngày 31 tháng 8 để giúp đỡ đứa trẻ, lúc đó đang mặc đồ ngủ, theo đoạn video được Cơ quan Giao thông Vận tải Hillsborough (HART) đăng tải vào thứ Tư.
“Ôi Chúa ơi,” Baker có thể nghe thấy nói trong đoạn phim được quay từ bên trong xe buýt. “Nhìn em bé ngoài đường một mình kìa.”
Bà đã dừng xe buýt và vội vã bước ra khỏi cửa trước để giúp đỡ đứa trẻ. “Lại đây nào, cưng ạ,” bà nói với cậu bé trước khi bế cậu lên, người lúc đó đã di chuyển ra sát lề đường.
Đứa bé không thể nói được nhà ở đâu, vì vậy Baker đã bế cậu bé trở lại xe buýt. “Cho em một giây thôi, làm ơn,” bà nói với hành khách trên xe buýt khi gọi cho bộ phận điều hành của HART và chờ cảnh sát đến.
“Mẹ ơi,” cậu bé có thể nghe thấy nói trong video. Tuổi của cậu bé không được làm rõ ngay lập tức.
Baker bế cậu bé trên hông và tiếp tục nói chuyện nhẹ nhàng với cậu trong khi họ chờ đợi sự giúp đỡ. Sau khi gõ cửa các nhà trong khu phố, cảnh sát đã tìm thấy mẹ của đứa trẻ trong vòng 20 phút sau vụ việc. Gia đình sống cách nơi đứa trẻ được tìm thấy 2,5 dãy nhà, theo HART.
Trong một cuộc phỏng vấn với HART sau vụ việc, Baker cho biết “tim bà như muốn rụng rời” ngay khi nhìn thấy đứa trẻ trên đường. “Khi cảnh sát đến, tôi gần như muốn khóc vì tôi đã nghĩ đến những đứa cháu của mình, và tôi tự nhủ, ‘Ôi, xe cộ đang chạy qua lại, và không ai giúp em bé trên đường cả.’”
Baker nói rằng chỉ nhớ lại vụ việc cũng khiến bà xúc động. “Nhưng biết rằng em bé đã về nhà – đó là điều lớn lao đối với tôi,” bà nói.
Trong video đăng trên Facebook, HART đã ca ngợi Baker, nói rằng “Nhân viên giao thông vận tải không chỉ lái xe – họ bảo vệ cộng đồng trên mọi dặm đường đi.”
Trong một tuyên bố, Giám đốc điều hành của HART, Scott Drainville, cho biết: “Sự dũng cảm và sự chú tâm của bà Baker là minh chứng cho sự cống hiến và trái tim định hình đội ngũ của chúng tôi.”
Các nhân viên được đào tạo để luôn cảnh giác và “nhận thức tình huống” về trẻ em bị lạc, buôn người và nhiều hơn nữa, theo cơ quan này. Baker cho biết bà bắt đầu làm việc cho cơ quan này vào năm 2005 trước khi chuyển sang lái xe tải. Bà đã quay lại vào năm 2012 và làm việc ở đó trong 14 năm qua.
Người dùng mạng xã hội đã cùng nhau ca ngợi bà. “Bà là một anh hùng thực sự, cô Baker!” một phụ nữ viết trên Facebook. “Bà đúng là những gì chúng ta cần nhiều hơn – những cá nhân không vụ lợi, giàu lòng nhân ái, quan tâm đến cộng đồng của mình,” một người khác nói.
Theo tin từ Fox News ngày 10 tháng 10 năm 2025.