Vào đêm 7 tháng 1 năm 2025, 16 tài xế xe buýt ở Pasadena đã thực hiện một nhiệm vụ chưa từng có: lái xe vào tâm bão của trận hỏa hoạn Eaton để giải cứu khoảng 500 người dân. Những người hùng thầm lặng này, bao gồm Nicole Ambriz và Garrett Wright, đã gác lại ca làm việc để đối mặt với ngọn lửa dữ dội, di tản bệnh nhân và nhân viên từ bốn trung tâm y tế.
Khi đám cháy lan nhanh, các tài xế đã không ngần ngại quay lại xe, bất chấp hiểm nguy. “Thật điên rồ. Tôi không thể diễn tả bằng lời những gì đã xảy ra một năm trước,” Ambriz chia sẻ. Đáp lại lời kêu gọi hỗ trợ của lực lượng cứu hỏa vốn đang phải căng mình ứng phó với tình hình tại Altadena, các tài xế Pasadena Transit đã nhanh chóng đến hiện trường.
Ông Juan Casillas, Giám đốc An toàn và Đào tạo của Pasadena Transit, cho biết: “Rất nhiều người có thể về nhà với gia đình, nhưng các tài xế đã đáp lại lời kêu gọi”.
Chứng kiến cảnh tượng nhà cửa bốc cháy, những người tài xế đã đưa những người lớn tuổi, bao gồm cả những người khuyết tật, lên xe buýt. Wright đã kêu gọi hành khách hợp tác, đảm bảo an toàn cho mọi người trong suốt chuyến đi sơ tán. Khi được hỏi về danh hiệu anh hùng, các tài xế đều khiêm tốn. Wright bày tỏ: “Tôi chỉ là một người bình thường”. Ambriz cũng khẳng định cô hành động vì lòng trắc ẩn, và sẽ làm lại điều đó nếu có cơ hội.
Theo tin từ NBC Los Angeles.


























