Một phụ nữ ở miền Nam California đang mong mỏi tìm được câu trả lời sau khi một tài xế giao hàng của Amazon bị cáo buộc đã đánh cắp con mèo cưng của cô trong lúc giao hàng.
Sự việc xảy ra tại nhà của cô ở Lakewood. Bà Diane Huff-Medina đã chia sẻ với đài KABC-TV hình ảnh từ camera Ring cho thấy tài xế đến và đặt một gói hàng trước cửa nhà.
Ngay sau đó, tài xế được nhìn thấy đang vuốt ve con mèo tên Piper. Vài giây sau, người này được nhìn thấy bế con mèo đi.
“Tôi nghĩ anh ta chỉ vuốt ve nó một lúc, nhưng… tôi phải xem lại vài lần vì trời tối và anh ta không bế nó cẩn thận. Tôi thấy cái đuôi của nó và tôi đã thốt lên, ‘Ôi Chúa ơi’. Tôi không thể tin vào những gì mình thấy,” bà Huff-Medina chia sẻ.
Bà cho biết thêm, công ty đã xác định được danh tính tài xế nhưng không thể liên lạc được. Bà cũng đã trình báo vụ việc với Sở Cảnh sát Lakewood, nhưng được thông báo rằng có thể mất vài tuần hoặc thậm chí vài tháng để vụ việc được giải quyết. KABC-TV đã liên hệ với Amazon để xin bình luận nhưng chưa nhận được phản hồi.
Theo tin tức từ ABC News.



































