Nam diễn viên Mickey Rourke, người từng được đề cử Oscar, đã giao nộp một khẩu súng ngắn cho Sở Cảnh sát Los Angeles vào tuần này. Ông cho biết rằng mình sẽ sớm rời khỏi khu vực và không còn muốn giữ khẩu súng. Các nhân viên cảnh sát đã nhận được yêu cầu từ một thành viên trong nhóm của Rourke, và đã đến nơi ở của nam tài tử để làm thủ tục tiếp nhận khẩu súng theo quy định.
Rourke, được biết đến với các vai diễn trong “The Wrestler”, “Sin City”, và “Diner”, hiện 73 tuổi, khẩu súng được đăng ký hợp pháp với tên của ông. Sau khi nhận súng, cảnh sát sẽ cất giữ. Nếu Rourke không đến nhận lại sau một năm, khẩu súng sẽ bị tiêu hủy.
Trước đó, Rourke cũng lên tiếng phản đối một chiến dịch quyên góp mang tên ông để giúp ông trả tiền thuê nhà. Rourke cho biết ông cảm thấy “bẽ bàng” và “bối rối” vì không hề hay biết gì về chiến dịch này, và khẳng định rằng ông thà tự giải quyết khó khăn của mình hơn là phải nhờ đến sự giúp đỡ từ bên ngoài. Trong video đăng trên Instagram, ông chia sẻ rằng bản thân đã làm không tốt trong việc quản lý tài chính sau những ảnh hưởng của đại dịch và đình công của giới viết kịch bản, dẫn đến những rắc rối liên quan đến bất động sản cho thuê.
Tin tức được đăng tải trên NBC Los Angeles.




























