Tài tử James Woods đã bày tỏ lòng kính trọng sâu sắc đến người bạn quá cố, đạo diễn lừng danh Rob Reiner, xem ông như một ‘ân nhân’ đã cứu vớt sự nghiệp của mình. Sự tưởng niệm này diễn ra sau khi Reiner và vợ ông, Michele, được tìm thấy đã qua đời tại nhà riêng ở Brentwood, California.
Trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình ‘Jesse Watters Primetime’ của Fox News, Woods chia sẻ về tình bạn gắn bó với Reiner, bất chấp những khác biệt về quan điểm chính trị. Woods nhớ lại: ‘Ở một thời điểm sự nghiệp của tôi gặp khó khăn, Rob đã thực sự cứu vớt sự nghiệp của tôi và giúp tôi trở lại đúng hướng, theo một cách rất quan trọng và đáng quý trong cuộc đời tôi. Ông ấy đã thực sự chiến đấu vì tôi khi hãng phim không muốn tôi tham gia một bộ phim’.
Woods cho biết Reiner đã đấu tranh để ông được chọn vào vai diễn trong bộ phim ‘Ghosts of Mississippi’, và điều này đã mang về cho Woods một đề cử Oscar. Woods nhấn mạnh rằng ông mang ơn Reiner, người mà ông xem là ‘ân nhân’ trong cuộc đời.
Woods cũng chia sẻ về sự ngỡ ngàng khi hay tin Reiner bị sát hại, gọi đó là một cú sốc khiến ông không thể thở được. Dù có những khác biệt về tư tưởng, Woods khẳng định tình bạn giữa ông và Reiner vẫn bền chặt. Theo Woods, Reiner là một người yêu nước và luôn ủng hộ ông.
Tin từ Fox News cho biết, con trai của Rob Reiner hiện đang bị tạm giam do nghi ngờ liên quan đến cái chết của cha mẹ mình.
































