Nữ diễn viên đoạt giải Oscar, Marlee Matlin, vừa chia sẻ chi tiết về quãng thời gian khó khăn của mình trong bộ phim tài liệu mới mang tên “Marlee Matlin: Not Alone Anymore”. Đặc biệt, bà nhấn mạnh sự giúp đỡ vô giá từ người bạn và cũng là người cố vấn lâu năm, tài tử Henry Winkler.
Trong phim, Matlin kể lại việc bà đã tìm đến Henry Winkler (nổi tiếng với vai “The Fonz” trong phim “Happy Days”) sau khi kết thúc mối quan hệ đầy sóng gió với tài tử William Hurt. Matlin cho biết Hurt, bạn diễn của bà trong phim “Children of a Lesser God”, có “thói quen bạo hành”. William Hurt đã qua đời năm 2022.
Chia sẻ với Fox News Digital qua phiên dịch viên, Marlee Matlin nói việc tìm đến Winkler trong giai đoạn khó khăn là một điều tự nhiên. “Ông ấy không làm khó tôi khi tôi muốn liên hệ. Ông ấy luôn sẵn sàng. Cánh cửa nhà ông luôn mở, cả cánh cửa trái tim ông và trái tim tôi,” Matlin nói. Bà cảm thấy vô cùng may mắn khi có Henry và vợ ông trong cuộc đời, và tin rằng nếu không có sự giúp đỡ của Henry, bà đã không thể vượt qua được và đi xa đến ngày hôm nay.
Matlin và Hurt đóng chung trong bộ phim năm 1986 kể về mối tình giữa một phụ nữ điếc và giáo viên dạy nói. Khi đó, Matlin 19 tuổi còn Hurt 35 tuổi. Dù mối quan hệ gặp nhiều vấn đề, Matlin vẫn ghi nhận Hurt là người đã truyền cảm hứng cho bà đăng ký vào Trung tâm Betty Ford để cai nghiện ma túy.
Tuy nhiên, sau khi cai nghiện, Matlin nhận ra mối quan hệ với Hurt không thể tiếp tục. Bà kể trong phim: “Tôi bước ra khỏi căn nhà đó và không bao giờ quay lại.” Winkler đã khuyến khích Matlin, lúc đó đã cai nghiện, đến thăm ông và vợ tại California. Ban đầu bà chỉ định ở cuối tuần, nhưng như Winkler nhớ lại: “Hai năm sau, cô ấy mới dọn đi!”
Matlin nói rằng Winkler và gia đình ông đã đón nhận bà “như một người thân”. Winkler cho biết lúc đó Matlin vẫn chưa “thật sự trọn vẹn”. Lời khuyên ông dành cho bà là: “Nếu con biết mình muốn gì mà không do dự, nếu con rõ ràng về điều mình muốn, mọi thứ khác sẽ đâu vào đấy.”
Không chỉ dần hồi phục, Matlin còn tìm thấy tình yêu đích thực. Năm 1993, bà kết hôn với Kevin Grandalski, một cảnh sát, ngay tại nhà của Henry Winkler. Winkler chia sẻ về đám cưới tại nhà mình rằng không có nơi nào khác phù hợp hơn, đó chính là “ngôi nhà thứ hai” của Matlin.
Tình bạn giữa Matlin và Winkler kéo dài hàng thập kỷ, bắt đầu từ khi ông gặp bà lúc mới 12 tuổi trên sân khấu ở Chicago. Mẹ của Matlin đã nhờ Winkler khuyên con gái từ bỏ ước mơ diễn xuất vì sẽ quá khó khăn, nhưng Winkler đã trả lời: “Cô đã hỏi nhầm người rồi.”
Matlin bày tỏ sự biết ơn sâu sắc với Winkler: “Ông ấy mang đến cho tôi một nơi an toàn. Tôi luôn có thể tin cậy vào việc ông là người tin tưởng tôi, tin tưởng thật lòng, và giúp xây dựng sự tự tin của bản thân tôi… Tôi rất may mắn… rằng tôi là một trong những người mà ông ấy thực sự quan tâm.”
Matlin là người trẻ tuổi nhất và là người điếc đầu tiên giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Oscar. Hồi ký “I’ll Scream Later” của bà, xuất bản năm 2009, cũng đề cập đến việc bà bị lạm dụng khi còn nhỏ và cáo buộc Hurt bạo hành bà trong mối quan hệ của họ. Sau khi cuốn sách ra mắt, William Hurt đã đưa ra tuyên bố, thừa nhận: “Tôi nhớ rằng cả hai chúng tôi đều đã xin lỗi, và cả hai đã cố gắng rất nhiều để chữa lành cuộc sống của mình. Tất nhiên, tôi đã, và vẫn xin lỗi vì bất kỳ nỗi đau nào tôi đã gây ra.”
Đạo diễn Shoshannah Stern, một người điếc, bày tỏ sự ngưỡng mộ trước sự dũng cảm của Matlin khi lên tiếng trước phong trào #MeToo. Bà lưu ý rằng Matlin đã phải đối mặt với nhiều nghi ngờ và câu hỏi tổn thương về lý do tại sao bà không rời đi sớm hơn, mà không ai hiểu rằng Matlin khi đó không nhận ra đó là sự bạo hành.
Với Matlin, công việc và việc kể lại câu chuyện của mình vẫn tiếp diễn. Bà quyết tâm chứng minh những người nghi ngờ mình đã sai. Bà nói rằng nếu chuyện đó xảy ra ngày hôm nay, bà sẽ lên tiếng mạnh mẽ hơn. “Tôi 19 tuổi khi tham gia [‘Children of a Lesser God’], tôi bước sang tuổi 20 trong quá trình làm phim, và tôi có một người bạn trai lớn tuổi hơn nhiều. Đó là bộ phim đầu tiên của tôi, và tôi đang cố gắng cai nghiện, mọi thứ ập đến cùng lúc. Và mọi người chỉ quan tâm đến việc dìm tôi xuống hơn là tất cả những điều khác mà tôi đang trải qua.”
Bộ phim tài liệu “Marlee Matlin: Not Alone Anymore” sẽ ra mắt vào ngày 20 tháng 6 tới đây, theo tin từ Fox News.