Tại sao thơ ca cần được ‘nam tính hóa’?

Một bài viết trên Fox News cho rằng, thơ ca từng là một biểu hiện của nam tính, nhưng ngày nay bị ảnh hưởng bởi tư tưởng cánh tả, khiến nam giới ít quan tâm đến văn chương. Tác giả kêu gọi phải ‘nam tính hóa’ thơ ca để truyền cảm hứng cho thế hệ…

GettyImages 82587359

Trong lịch sử văn học Anh ngữ, cho đến khoảng 50 năm trước, vẫn luôn có những người đàn ông nổi tiếng với việc viết nên những bài thơ hay, từ William Shakespeare, Lord Byron cho đến Robert Frost. Tuy nhiên, ngày nay, xã hội lại không còn xem nhà thơ là một hình tượng nam tính.

Sự ‘xóa sổ’ tiếng nói của nam giới trong thơ ca không phải là một sự tình cờ. Giống như nhiều vấn đề khác của xã hội, nó được tạo ra bởi giới tinh hoa cánh tả trong học viện và ngành xuất bản, những người cho rằng tiếng nói của phụ nữ đã bị bỏ qua quá lâu, còn tiếng nói của nam giới thì được tôn vinh quá rộng rãi.

Trong năm qua, chúng ta đã chứng kiến hàng loạt bài viết và bài luận đặt câu hỏi, chuyện gì đã xảy ra với người đàn ông văn chương? Đại khái, điều đã xảy ra là quyết định tai hại khi nói với những người đàn ông trẻ tuổi rằng không có gì nam tính trong văn chương, và đặc biệt là trong thơ ca.

Quan niệm cho rằng nghệ thuật văn chương mang tính nữ tính là điều vô lý, đi ngược lại lịch sử. Kể từ thời Vua David, những người đàn ông mạnh mẽ đã khép mắt để tìm kiếm một nàng thơ, người có thể khơi dậy ngọn lửa sáng tạo lên đến tột đỉnh của sự sáng tạo.

Đỉnh cao của thơ ca nam tính có lẽ đã đến trong Thế chiến I, trong đó thời gian vô tận trong chiến hào đã sản sinh ra những tác phẩm văn học giá trị từ Siegfried Sassoon, Joyce Kilmer, Wilfried Owen và Robert Graves, cùng hàng trăm người khác.

Trong bài viết, tác giả David Marcus đã đề cập đến những câu thơ nổi tiếng của Rudyard Kipling: “Nếu con có thể lấp đầy từng phút giây/ Bằng sáu mươi giây của một chặng đường dài,

Con sẽ làm chủ cả địa cầu và mọi thứ trên đó,

Và—quan trọng hơn—con sẽ là một Người Đàn Ông, con trai của ta!”

Nhà báo đặt câu hỏi tại sao chúng ta không có một Kipling nào ngày nay? Hoặc thậm chí một E.E. Cummings hay T.S. Eliot? “Khi tôi thấy chủ nghĩa hậu hiện đại, thông qua học viện, đã thiến thơ ca, tôi nhớ lại một câu trong lời nói đầu của Whitman trong Leaves of Grass: ‘Sự thể hiện của nhà thơ Mỹ phải là siêu việt và mới mẻ… rộng lớn, phong phú và mạnh mẽ.’”, Joseph Massey, một trong số ít những người đàn ông trong thơ ca ngày nay đang vạch ra một hướng đi táo bạo, đã chia sẻ.

Theo nguồn tin từ Fox News, Marcus nhận định thơ ca không chỉ là quan sát đơn thuần hay trút bỏ cảm xúc, mà là sự chinh phục, một chiến thắng của sự hiểu biết và lý trí. Tác giả kết luận rằng chúng ta phải loại bỏ khỏi đầu óc ý niệm rằng thơ ca, viết lách, và suy ngẫm về vẻ đẹp không thể có của mọi thứ là một hoạt động “thiếu nam tính”.


follow nhận tin mới

tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú