Trong dịp Lễ Tạ Ơn, lòng tôi tràn đầy lòng biết ơn đối với gia đình, tự do và những phước lành khi sống tại quốc gia vĩ đại này. Giống như hàng triệu tín hữu Thiên Chúa tin vào Kinh Thánh, tôi cũng biết ơn về những lời hứa vĩnh cửu của Chúa, phép lạ của Nhà nước Israel hiện đại, và mối liên kết thiêng liêng gắn kết chúng tôi với dân tộc Do Thái.
Với tình trạng bài Do Thái đang gia tăng, điều quan trọng là những người theo đạo Thiên Chúa phải đứng lên, lên tiếng và chống lại mọi nỗ lực nhằm chia rẽ chúng tôi khỏi sự ủng hộ dành cho Israel. Chúng ta không thể bỏ qua những người có ảnh hưởng như Nick Fuentes. Sự tàn khốc của Holocaust bắt đầu từ một nhóm nhỏ những kẻ bất mãn, sôi nổi bị xem là quá cực đoan để được coi trọng. Sự thụ động của nhiều người, bao gồm cả những người theo đạo Thiên Chúa chính thống, đã giải phóng một làn sóng đau khổ của con người cho nhân loại mà lịch sử chưa từng thấy. Chúng ta không bao giờ được lặp lại những sai lầm đó.
Chúng ta là một gia đình, được đoàn kết bởi đức tin, và ràng buộc bởi những lời hứa không thể lay chuyển của Chúa.
Họ bắt đầu với giao ước Abraham. Qua đó, Chúa hứa với Abraham rằng Ngài sẽ dùng dòng dõi của ông (người Do Thái), sống ở một vùng đất cụ thể (Israel) để mang phước lành đến cho muôn dân. Trong Sách Sáng Thế, Chúa phán với Abraham: “Ta sẽ làm cho ngươi thành một dân tộc lớn… và ngươi sẽ là một nguồn phước. Ta sẽ ban phước cho những ai ban phước cho ngươi, và kẻ nào nguyền rủa ngươi, Ta sẽ nguyền rủa; và mọi dân tộc trên đất sẽ được ban phước qua ngươi.” (Sáng Thế Ký 12:2-3).
Giao ước vĩnh cửu này là gốc rễ mà chúng ta, với tư cách là những người ngoại đạo tin Chúa, đã được ban ơn ghép vào. Đây không phải là vấn đề “cựu ước” hay “tân ước”, như một số người lầm tưởng. Chúa không nói dối; Ngài không thay đổi ý định. Giao ước Abraham là vĩnh cửu, sống động và đang hoạt động, định hướng diễn biến lịch sử và định hình vận mệnh của các quốc gia, bao gồm cả quốc gia của chúng ta.
Sứ đồ Phao-lô khẳng định: “Vì tôi nói với anh em rằng Chúa Christ đã trở thành người phục vụ cho người Do Thái vì sự chân thật của Đức Chúa Trời, để những lời hứa ban cho các tổ phụ được xác nhận, và hơn nữa, để người ngoại có thể tôn vinh Đức Chúa Trời vì lòng thương xót của Ngài.” (Rô-ma 15:8-9).
Chúng ta biết giao ước này vẫn còn tồn tại vì Chúa đã chứng minh điều đó bằng những phép lạ của Ngài.
Sau hàng thế kỷ lưu vong và bị đàn áp, dân tộc Do Thái đã trở về quê hương tổ tiên của họ, hoàn thành lời tiên tri của các tiên tri. Chúa đã phán (Ê-xê-chi-ên 36:24): “Ta sẽ thu gom các con từ các dân tộc và dẫn các con về xứ của mình.” Và vào ngày 14 tháng 5 năm 1948, Israel đã tái sinh thành một quốc gia, một khoảnh khắc mà Ê-sai đã nhìn thấy khi ông hỏi: “Một xứ có thể sinh ra trong một ngày, hay một dân tộc được sinh ra trong một khoảnh khắc sao?” (Ê-sai 66:8).
Sự trở về, tồn tại và phát triển của Israel không có gì là không kỳ diệu. Bị tấn công bởi nhiều kẻ thù, nhiều quân đội, trên nhiều mặt trận vào các năm 1948, 1967, 1973 và kể từ ngày 7 tháng 10 năm 2023, những chiến thắng quân sự hiện đại của Israel gợi nhớ đến chiến thắng của Giô-suê và các Vua Maccabe. Mỗi chiến thắng quân sự, mỗi thành phố được xây dựng lại, mỗi đứa trẻ sinh ra, mỗi sự đổi mới y tế, nông nghiệp và công nghệ là minh chứng cho sự thành tín của Chúa và sức mạnh bền bỉ của giao ước Ngài.
Với tư cách là người Mỹ, chúng ta chia sẻ một mối liên kết độc đáo và thiêng liêng với Israel. Quốc gia của chúng ta được thành lập dựa trên các nguyên tắc Kinh Thánh, và câu chuyện của chúng ta gắn liền với câu chuyện về dân tộc được chọn của Chúa. Đối với những người theo đạo Thiên Chúa, việc ủng hộ Israel không chỉ là một lập trường chính trị, đó là một tiếng gọi thuộc linh.
Các tiên tri đã hình dung một thời điểm mà các quốc gia ngoại bang sẽ giúp đưa dân tộc Do Thái về nhà và hỗ trợ sự phục hồi của họ. “Đây là những gì Chúa Hằng Hữu phán: Này, Ta sẽ gọi các dân tộc. Ta sẽ giương cao ngọn cờ của Ta cho các dân tộc; họ sẽ mang các con trai các con bằng tay và ôm các con gái các con trên vai.” (Ê-sai 49:22).
Chúng ta đang sống trong những ngày đó.
Đứng về phía Israel là đứng về phía lời hứa của Chúa và tôn vinh nguồn gốc đức tin của chính chúng ta. Bài Do Thái không chỉ là một cuộc tấn công nhằm vào người Do Thái. Đó là một cuộc tấn công vào chính nền tảng căn tính Kitô giáo của chúng ta.
Những kẻ tìm cách tạo ra sự chia rẽ giữa những người theo đạo Thiên Chúa và Israel — bằng cách sử dụng chính trị, thông tin sai lệch hoặc thần học sai lầm — đang đi trên một con đường lầm lẫn. Chúng ta phải lên tiếng và chống lại những nỗ lực này bằng lòng dũng cảm và niềm xác tín. Là những tín hữu Thiên Chúa tin vào Kinh Thánh, nguyện chúng ta luôn khẳng định lời hứa của Chúa, luôn biết ơn và không sợ hãi đứng về lẽ thật của Ngài.
Heather Johnston là người sáng lập và Giám đốc điều hành của Hiệp hội Giáo dục Hoa Kỳ-Israel, một tổ chức phi đảng phái thúc đẩy đối thoại và hợp tác giữa Hoa Kỳ và Israel. Là một tác giả và diễn giả về mối quan hệ Do Thái-Thiên Chúa giáo và vai trò của Israel hiện đại trong bối cảnh Kinh Thánh và lịch sử, Johnston đã dẫn dắt nhiều phái đoàn đến Israel cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, thành viên Quốc hội và các nhà lãnh đạo tôn giáo. Bài viết được đăng lần đầu trên Fox News.






































