Draymond Green, trụ cột của đội bóng rổ Golden State Warriors, đã thể hiện sự chuẩn bị tâm lý cho khả năng bị trao đổi, ngay cả khi đó là một viễn cảnh đau lòng sau hơn một thập kỷ gắn bó. Theo nguồn tin từ Bay Area News Group, Green đã có những cuộc trò chuyện thẳng thắn với HLV Steve Kerr và cả con trai mình về khả năng này, đặc biệt trong bối cảnh đội bóng đang cân nhắc trao đổi anh để chiêu mộ ngôi sao Giannis Antetokounmpo.
Dù luôn là người quan sát chứ ít khi là đối tượng của các tin đồn trao đổi, Green thừa nhận rằng cuộc nói chuyện với HLV Kerr, khi được hỏi về phản ứng của vợ anh, đã khiến mọi thứ trở nên “thực tế” hơn. Cầu thủ 35 tuổi này, với mức lương hơn 25 triệu đô la mỗi mùa, hiểu rằng đây là “kinh doanh” và dù rất muốn kết thúc sự nghiệp tại Warriors, anh sẽ chấp nhận quyết định của ban lãnh đạo nếu điều đó tốt nhất cho tổ chức.
Green bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với đội bóng đã cho anh cơ hội thi đấu suốt 13 năm rưỡi, một khoảng thời gian dài mà anh vô cùng trân trọng. Anh cũng chia sẻ với con trai rằng việc cầu thủ bị đổi là điều bình thường trong NBA, và bản thân anh là một trong số ít may mắn được ở lại một đội bóng lâu đến vậy. Tuy nhiên, khi một đội bóng có cơ hội cải thiện đáng kể lực lượng, ngay cả một biểu tượng như Green cũng có thể trở nên “có thể thay thế”.
Phát biểu sau trận thua trước 76ers, Green cho biết: “Đến một lúc nào đó, mọi thứ rồi sẽ kết thúc, dù là trong một ngày, hai ngày hay một, hai năm nữa. Bạn phải chấp nhận điều đó. Tôi không thể cứ níu giữ mãi mãi, vì tôi cũng không thể chơi bóng rổ mãi mãi.”



























