Trong chuyến hành trình xuyên nước Mỹ để gây quỹ và nâng cao nhận thức cho dự án Project H.O.O.D. nhằm xây dựng cơ hội tại các khu phố bị lãng quên ở Chicago, Mục sư Corey Brooks đã có những suy ngẫm sâu sắc khi đi bộ trên Con đường Nô lệ ở Richmond, Virginia, nơi từng là thủ phủ của Liên minh miền Nam.
Ông chia sẻ cảm giác bước đi cùng “những bóng ma” và “ân sủng”, khi đối diện với lịch sử đau thương của việc buôn bán nô lệ. Tuy nhiên, hành trình này không chỉ là về quá khứ, mà còn là về việc tiến về phía trước bằng đức tin. Con đường này, ông so sánh với các câu chuyện Kinh Thánh về Abraham và Joshua, nhấn mạnh sự vâng lời, kiên trì và đức tin vào một tương lai tươi sáng hơn.
Mục sư Brooks cũng liên hệ những trải nghiệm này với cuộc chiến chống lại các xiềng xích hiện đại như nghèo đói, sự phụ thuộc vào chính phủ, bạo lực và sự tuyệt vọng. Ông tin rằng, giống như Richmond đã thay đổi từ những điểm bán đấu giá nô lệ thành những con đường tự do, thì các khu phố đang gặp khó khăn của nước Mỹ cũng có thể hồi sinh. Điều cốt yếu, theo ông, là sự khiêm nhường, cầu nguyện và từng bước đi nhỏ.
Bài viết được đăng trên Fox News ngày 11 tháng 11 năm 2025, qua đó nhấn mạnh thông điệp về hy vọng và sự phục hưng, bắt đầu từ mỗi cá nhân và mỗi bước chân trên con đường tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống và tự do.



































