Một vụ sạt lở đá kinh hoàng đã xảy ra tại Công viên Quốc gia Banff thuộc dãy núi Canadian Rockies, cướp đi sinh mạng của một người và làm ba người khác bị thương. Lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm những người có thể còn mắc kẹt.
Vụ việc xảy ra trên đường mòn đi bộ đường dài Bow Glacier Falls, một địa điểm nổi tiếng với cảnh quan tuyệt đẹp nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Theo thông tin từ Parks Canada và Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP), vụ sạt lở xảy ra vào chiều thứ Năm, phía bắc Hồ Louise, một thị trấn du lịch cách Calgary, Alberta khoảng 200 km về phía tây bắc.
Ông Ron Hallman, chủ tịch kiêm CEO của Parks Canada, bày tỏ sự đau buồn sâu sắc trước sự việc. Thủ hiến Alberta, bà Danielle Smith, cũng gửi lời chia buồn và cầu nguyện cho sự an toàn của tất cả những người liên quan.
Một nhân chứng có tên Niclas Brundell kể lại với CBC News rằng ông và vợ đã nghe thấy tiếng động lớn và nhìn thấy một mảng lớn đá rơi xuống. Họ đã phải chạy trốn khỏi khu vực nguy hiểm. Ông Brundell ước tính có khoảng 15 đến 20 người ở khu vực này vào thời điểm xảy ra sạt lở.
Hiện tại, Hồ Bow đã bị đóng cửa và lệnh cấm bay đã được ban hành trong khu vực để phục vụ công tác cứu hộ. Vụ việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự nguy hiểm tiềm ẩn trong các hoạt động du lịch mạo hiểm, đặc biệt là ở những khu vực núi cao. Tin từ BBC News cho biết.