Một thiếu niên 14 tuổi đã bị thương nặng khi một mâm xe ô tô văng xuyên qua kính chắn gió xe của em trên đường đến buổi hòa nhạc.
Sự việc xảy ra với Emma Fulton, 14 tuổi, trên đường đến xem ban nhạc yêu thích “My Chemical Romance” biểu diễn tại Oracle Park, San Francisco. Trên đường đi cùng mẹ, Danielle Shackelford, xe của họ bất ngờ gặp tai nạn hy hữu khi một mâm xe văng ra từ một phương tiện khác đâm xuyên kính chắn gió, va trúng Emma.
“Mọi thứ thay đổi trong một giây,” bà Shackelford chia sẻ trong nước mắt. “Chỉ là từ hư không trong tích tắc.”
Chiếc mâm xe kim loại đã bay vào ghế hành khách, nơi Emma ngồi. Bà Shackelford đã kịp kéo mảnh kim loại ra khỏi người con gái nhưng Emma đã bất tỉnh. Sau khi dừng xe và gọi 911, cô bé đã tỉnh lại và hỏi mẹ có ổn không trước khi đội phản ứng nhanh có mặt.
Emma đã phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật, bao gồm cả tái tạo hộp sọ, do các chấn thương ở đầu, mặt, ngực và bụng. Hiện tại, em đang trong quá trình phục hồi kéo dài từ sáu đến chín tháng, bao gồm vật lý trị liệu và phục hồi chức năng, và sẽ bỏ lỡ những ngày đầu tiên của năm học.
Bất chấp những khó khăn, Emma vẫn giữ tinh thần lạc quan, thậm chí còn đùa về “kỳ nghỉ hè dài hơn”. Câu chuyện về sự kiên cường của em đã nhận được sự động viên từ đội cứu hỏa và đội ngũ y tế.
Một trang GoFundMe đã được lập ra để hỗ trợ chi phí y tế cho Emma và đã quyên góp được hơn 18.000 đô la.
Theo tin từ 6abc.