Tái hiện trận chiến Bunker Hill kỷ niệm 250 năm Cách mạng Hoa Kỳ

Để kỷ niệm 250 năm trận chiến Bunker Hill, một sự kiện tái hiện trận chiến lịch sử đã diễn ra tại thành phố biển Gloucester, thay thế cho Charlestown vào sáng thứ Bảy. Sự kiện này thu hút hàng trăm người xem, những người đã chứng kiến cảnh lính thuộc địa khai hỏa vào lính thủy đánh bộ Anh đổ bộ lên bến cảng.

Trận chiến Bunker Hill, theo các nhà sử học, là một trong những trận chiến quan trọng đầu tiên của Cách mạng Hoa Kỳ. Nathaniel Philbrick, một nhà sử học từng đoạt giải thưởng, cho biết trận chiến này là một phần ký ức và trí tưởng tượng tập thể của người Mỹ. Paul Lockhart, giáo sư lịch sử tại Wright University, nhấn mạnh tầm quan trọng của Bunker Hill như một trận chiến vĩ đại của Mỹ, tương tự như Gettysburg hay D-Day.

Trận chiến Bunker Hill diễn ra vào ngày 17 tháng 6 năm 1775, là lần đầu tiên quân đội Anh và quân nổi dậy đối đầu nhau trong một cuộc xung đột kéo dài để giành quyền kiểm soát lãnh thổ. Theo Associated Press, sự kiện tái hiện đã diễn ra tại một công viên tiểu bang cách Boston khoảng 35 dặm (56 km) vì các hoạt động như vậy bị cấm tại địa điểm thực tế.

Andrew Lyter, một người tham gia tái hiện, chia sẻ rằng sự kiện này là một cách để tôn vinh di sản và sự đa dạng trong quá trình hình thành nước Mỹ. Ông cũng cho biết việc tham gia vào sự kiện này giúp ông kết nối với khán giả quan tâm đến lịch sử.

Trận chiến Bunker Hill là một minh chứng cho khả năng ứng biến và tinh thần chiến đấu của lực lượng dân quân Mỹ trước quân đội chính quy Anh. Mặc dù quân nổi dậy rút lui sau trận chiến, nhưng họ đã gây ra tổn thất nặng nề cho quân Anh, chứng minh rằng người Mỹ là một đối thủ đáng gờm hơn so với dự kiến.

Rick Atkinson, một nhà sử học đoạt giải Pulitzer, nhận định rằng trận chiến đã cho thấy sự khó khăn trong việc khuất phục người Mỹ. Trận chiến nổ ra do một sai lầm khi quân nổi dậy thay vì củng cố Bunker Hill đã vũ trang một ngọn đồi nhỏ hơn và dễ bị tấn công hơn là Breed’s Hill. Quân Anh cảm thấy không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tấn công và chiếm pháo đài của Mỹ.

Abigail Adams, vợ của Tổng Thống Hoa Kỳ John Adams, và con trai John Quincy Adams, người sau này cũng trở thành tổng thống, đã chứng kiến trận chiến từ xa. Một sĩ quan Anh đã viết về “cuộc tàn sát kinh hoàng” mà ông chứng kiến, một cảnh tượng sẽ không bao giờ phai mờ trong tâm trí ông.

Trận chiến kết thúc với việc quân nổi dậy rút lui, nhưng quân Anh đã phải trả giá đắt với hơn 200 binh sĩ thiệt mạng và hơn 1.000 người bị thương. Thomas Jefferson đã viết rằng kẻ thù đã thấy rằng người Mỹ có thể lý luận như những người đàn ông, và bây giờ hãy để họ thấy rằng chúng ta có thể chiến đấu như những người đàn ông. Theo nguồn tin từ Associated Press.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


follow nhận tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú