Tin buồn đến với làng giải trí khi tài tử kỳ cựu T.K. Carter, người từng góp mặt trong bộ phim kinh dị ‘The Thing’ và series ‘Punky Brewster’, đã trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 69. Thông tin được Sở Cảnh sát Quận Los Angeles xác nhận, cho biết ông Carter được tuyên bố qua đời vào tối thứ Sáu vừa qua tại Duarte, California. Nguyên nhân cái chết chưa được tiết lộ, nhưng cảnh sát khẳng định không có dấu hiệu của hành vi phạm tội.
T.K. Carter, tên thật là Thomas Kent Carter, sinh ngày 18 tháng 12 năm 1956 tại thành phố New York và lớn lên ở miền Nam California. Ông khởi nghiệp với nghề diễn hài độc thoại trước khi chuyển sang diễn xuất. Vai diễn đột phá của ông đến với vai Nauls trong bộ phim kinh dị ‘The Thing’ năm 1982 của đạo diễn John Carpenter. Ông cũng được biết đến với vai diễn định kỳ trong bộ phim sitcom ‘Punky Brewster’ vào những năm 1980.
Ngoài ra, T.K. Carter còn tham gia nhiều bộ phim điện ảnh khác như ‘Runaway Train’ (1985), ‘Ski Patrol’ (1990) và ‘Space Jam’ (1996). Người đại diện của ông, Tony Freeman, đã bày tỏ sự thương tiếc, gọi ông là một nghệ sĩ chuyên nghiệp, một người có tâm hồn chân thật với tài năng vượt trội. Ông Freeman nhấn mạnh di sản của Carter sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ nghệ sĩ và khán giả.
Theo ABC News.



























