MINNEAPOLIS – Cầu thủ đánh chặn (tight end) T.J. Hockenson của đội Minnesota Vikings bày tỏ sự không hài lòng khi bàn thắng của anh bị trọng tài hủy bỏ trong trận thua 28-22 trước Philadelphia Eagles vào chiều Chủ Nhật.
Hockenson tin rằng anh đã có một pha bắt bóng ghi điểm quan trọng với chỉ 3:05 còn lại của trận đấu. Các trọng tài ban đầu công nhận bàn thắng trên sân nhưng sau đó đã xem xét lại và hủy bỏ sau khi xem lại băng hình. Đội Minnesota chỉ có thể thực hiện một cú đá phạt và không thể lấy lại bóng.
Hockenson khẳng định anh đã bắt được bóng: “Không có gì để hủy bỏ cả,” anh nói với ESPN. “Tôi đã ở đó. Tôi cảm nhận được bóng trong tay và tôi không hiểu. Tôi không hiểu luật bắt bóng vào lúc này. Tôi không hiểu làm sao New York (trung tâm điều khiển replay) có thể gọi đến và nói, ‘Vâng, đó không phải là một pha bắt bóng,’ khi không có bằng chứng nào cho thấy điều đó. Tôi đã bắt được nó. Tôi thấy điều đó thật vô lý.”
Theo Mark Butterworth, phó chủ tịch phụ trách xem lại băng hình tức thời, Hockenson đã mất kiểm soát bóng khi tiếp đất. Ông giải thích: “Quyết định ban đầu trên sân là một bàn thắng, vì vậy đó là thẩm quyền của bộ phận xem lại băng hình để dừng trận đấu. Chúng tôi đã sử dụng các cảnh quay tăng cường từ truyền hình để cho thấy khi anh ấy tiếp đất – anh ấy cần kiểm soát bóng trong suốt quá trình bắt bóng – anh ấy đã mất kiểm soát bóng. Bóng chạm đất. Sau đó, anh ấy đã lấy lại quyền kiểm soát bóng. Do đó, chúng tôi đã hủy bỏ nó thành một đường chuyền không hoàn chỉnh.”
Bàn thắng cùng pha đá phạt thêm điểm sẽ giúp Minnesota rút ngắn tỷ số xuống còn 2 điểm.
Hockenson kết thúc trận đấu với sáu lần bắt bóng, mang về 43 yards.
Hàng công của Vikings đã bỏ lỡ một số cơ hội ghi điểm dù chỉ thua với cách biệt sáu điểm. Cầu thủ ném bóng Carson Wentz đã ném hai quả bị cướp liên tiếp, trong đó có một lần bị Jalyx Hunt phản công ghi điểm.
Với trận thua này, Minnesota Vikings rơi xuống thành tích 3 thắng, 3 thua.
Tin tức này được cập nhật theo Fox News.