Nữ diễn viên Sydney Sweeney, nổi tiếng với vai diễn trong “Euphoria”, đã chia sẻ về quá trình biến đổi cơ thể và nơi tập luyện cho bộ phim mới “Christy”. Trong bộ phim tiểu sử về nữ võ sĩ quyền Anh Christy Martin, Sweeney cho biết cô đã tăng 35 pound và tập luyện như một võ sĩ chuyên nghiệp tại quê nhà Idaho.
“Thật là vui, vì tôi lớn lên ở Idaho cùng gia đình, và bà tôi sống ngay bên cạnh. Tôi đã biến nhà kho của bà thành phòng tập ‘Rocky’ của mình,” Sweeney chia sẻ với “Good Morning America”. “Tôi đã lắp sàn, treo các bao đấm, và đưa các huấn luyện viên của mình đến đó. Tôi có huấn luyện viên đấm bốc và huấn luyện viên thể hình. Mỗi ngày, tôi đều tập tạ vào buổi sáng và tối, sau đó tập đấm bốc khoảng hai đến ba giờ mỗi ngày.”
Quá trình tập luyện cường độ cao này còn để lại những vết sẹo trên phim trường: “Chúng tôi đánh nhau, chảy máu mũi, tôi bị chấn động đầu,” cô tiết lộ. “Chúng tôi thực sự đang chiến đấu.”
Sweeney cũng bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với câu chuyện của Martin, một người tiên phong trong làng quyền Anh nữ vào thời điểm môn thể thao này chưa được phụ nữ ưa chuộng. Câu chuyện về cuộc đời đầy biến cố của Martin, bao gồm cả việc trở thành nạn nhân của bạo lực gia đình, đã thôi thúc Sweeney mong muốn được kể lại câu chuyện này để giúp đỡ những người khác.
Nữ diễn viên cũng chia sẻ thêm về mùa thứ ba sắp tới của “Euphoria”, tiết lộ rằng chủ đề phim sẽ xoay quanh “Chúa”, với việc một số nhân vật sẽ tìm thấy đức tin, trong khi những người khác lại cần đến đức tin.
Bài viết được đăng trên Fox News ngày 5 tháng 11 năm 2025.




























