Cuộc điều trần ngân sách Bộ An ninh Nội địa (DHS) tại Hạ viện Mỹ vừa qua đã trở nên căng thẳng khi Dân biểu Eric Swalwell (Đảng Dân chủ, bang California) có màn “đấu khẩu” gay gắt với Bộ trưởng Kristi Noem về một bức ảnh liên quan đến vấn đề nhập cư và an ninh biên giới.
Điểm mấu chốt của cuộc tranh luận là bức ảnh chụp bàn tay của Kilmar Abrego Garcia, một công dân El Salvador đã bị trục xuất dưới thời Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump. Bức ảnh này, được Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump chia sẻ trên mạng xã hội, cho thấy những hình xăm được cho là biểu tượng của băng đảng khét tiếng MS-13. Dân biểu Swalwell đã dồn dập hỏi Bộ trưởng Noem liệu bức ảnh có bị “chỉnh sửa” (doctored) hay không, ám chỉ những chữ cái và con số thêm vào trên hình xăm.
Mặc dù Bộ trưởng Noem cố gắng giải thích rằng việc trục xuất Garcia dựa trên kết quả điều tra chứ không phải chỉ dựa vào bức ảnh, Dân biểu Swalwell vẫn liên tục ngắt lời và nhấn mạnh câu hỏi về tính xác thực của bức ảnh.
“Thưa bà Bộ trưởng, tôi có ba đứa con nhỏ. Tôi có một cái máy phát hiện nói dối (bullsh— detector)”, Swalwell nói đầy thách thức. “Tôi chỉ hỏi bà thôi, cái này có bị chỉnh sửa hay không?”
Bộ trưởng Noem bày tỏ sự khó tin khi Dân biểu lại tập trung vào một bức ảnh thay vì tầm quan trọng của an ninh quốc gia. Bà cho biết mình không có thông tin về bức ảnh cụ thể mà Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump đã chia sẻ.
Trong khi Swalwell vẫn kiên trì truy hỏi về bức ảnh, Bộ trưởng Noem khẳng định nhiệm vụ của DHS là bảo vệ đất nước và truy bắt “những kẻ nguy hiểm nhất, tội phạm, những kẻ xấu”.
“Abrego Garcia là một tên khủng bố đã được biết đến và là thành viên của MS-13, một kẻ đánh vợ và buôn người, lẽ ra không bao giờ nên có mặt ở đất nước này ngay từ đầu”, Bộ trưởng Noem nhấn mạnh.
Cuộc trao đổi này phản ánh sự chia rẽ sâu sắc trong chính giới Mỹ về vấn đề nhập cư và cách tiếp cận an ninh biên giới, nơi cả hai bên thường sử dụng các bằng chứng (đôi khi bị nghi ngờ về tính xác thực) để củng cố lập trường của mình. Theo tin từ Fox News, cuộc điều trần cho thấy sự căng thẳng vẫn còn rất cao giữa các đảng phái về những chính sách đối với người nhập cư không giấy tờ và các băng đảng tội phạm xuyên quốc gia.