Một người lướt sóng ở Florida đã may mắn sống sót sau khi bị cá mập tấn công tại bãi biển New Smyrna, nơi được mệnh danh là “thủ đô cá mập cắn” của thế giới. Matthew Bender, 40 tuổi, đang lướt sóng thì bất ngờ bị một con cá mập cắn vào tay.
“Tôi cảm thấy nó kẹp chặt như một cái bẫy gấu từ đâu tới,” Bender kể lại từ giường bệnh. Anh cho biết vết cắn sâu khoảng 10 inch (25cm) đã làm đứt cơ, gân và dây thần kinh. May mắn thay, Bender vẫn tỉnh táo và nhờ những người đi biển xung quanh giúp đỡ. Họ đã nhanh chóng dùng dây buộc ván lướt để garô cầm máu.
Các nhân viên cứu hộ đã đưa Bender đến bệnh viện, nơi các bác sĩ phẫu thuật khẩn cấp để nối lại các cơ, gân và dây thần kinh bị đứt. Điều kỳ diệu là anh vẫn có thể cử động các ngón tay ngay cả trước khi phẫu thuật.
Bender tin rằng đây là một phép màu và anh sẽ sớm trở lại lướt sóng. “Tôi nghĩ Chúa đã ngăn không cho nó trở nên nghiêm trọng. Ngài làm việc theo những cách mầu nhiệm,” anh nói. Theo Fox News, các nhà chức trách vẫn chưa xác định được loại và kích thước của con cá mập đã tấn công Bender.