Một con sư tử núi bị bắt tại San Francisco vào thứ Ba tuần trước đã được trả về với môi trường sống tự nhiên của nó. Cơ quan cá và động vật hoang dã của tiểu bang đã đăng tải một đoạn video cho thấy con vật này được thả tại vùng núi Santa Cruz vào sáng sớm cùng ngày.
Con vật hoang dã này đã được phát hiện đi lang thang trên các đường phố của khu phố Pacific Heights vào thứ Ba. Hai cảnh sát viên của Sở Cảnh sát San Francisco đã theo dõi nó đến một tòa nhà chung cư tại giao lộ California và Octavia, và đã sử dụng súng gây mê để bắt giữ an toàn.
Theo các chuyên gia động vật hoang dã, con sư tử núi này hiện đang khỏe mạnh và đã được thả về một khu vực có nhiều không gian mở để nó có thể sinh sống. Sự việc này một lần nữa cho thấy sự giao thoa ngày càng tăng giữa môi trường đô thị và tự nhiên tại khu vực Vịnh San Francisco.



























