Vở kịch “The Lehman Trilogy” tại Stages kể về hành trình từ nghèo khó đến giàu sang rồi lại lụi bại của gia tộc Lehman. Dựa trên tác phẩm của Stefano Massini, vở kịch kéo dài ba tiếng rưỡi, tái hiện lịch sử công ty đầu tư Lehman Brothers, mà sự phá sản năm 2008 đã gây chấn động Phố Wall.
Câu chuyện bắt đầu năm 1844 khi Hayum Lehmann (Spencer Plachy), một người nhập cư từ Bavaria, đến Mỹ để thoát khỏi sự phân biệt đối xử. Tại Montgomery, Alabama, ông cùng hai em trai mở một cửa hàng tạp hóa. Nhờ buôn bán bông vải, gia đình Lehman phất lên. Sau đó, họ chuyển đến New York, mở rộng sang các lĩnh vực như thuốc lá, cà phê và quản lý tiền tệ.
Vở kịch khắc họa sự thay đổi của nền kinh tế Mỹ qua ba hồi, với các diễn viên đóng nhiều vai khác nhau. Theo Houston Press, đạo diễn Derek Charles Livingston đã làm sống động câu chuyện về một triều đại Mỹ, nhưng cái kết có phần vội vã. Sau 164 năm, Lehman Brothers sụp đổ, gây ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Vở kịch cho thấy sự suy tàn bắt đầu khi Lehman chuyển từ buôn bán hàng hóa sang đầu tư vào các sản phẩm tài chính rủi ro.
“The Lehman Trilogy” tiếp tục diễn đến ngày 12 tháng 10 tại The Gordy at Stages.