Sự ra đi đột ngột của Dân biểu Doug LaMalfa, thuộc đảng Cộng Hòa, đến từ California, đã làm giảm thiểu đa số của đảng Cộng Hòa tại Hạ Viện xuống còn con số tối thiểu là 218 ghế. Điều này đặt ra những thách thức mới cho Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson khi đảng này bước vào năm bầu cử.
Dân biểu LaMalfa, 65 tuổi, qua đời bất ngờ vào hôm thứ Ba trong một cuộc phẫu thuật khẩn cấp. Ông là một đồng minh trung thành của Tổng Thống Donald Trump và là một lá phiếu đáng tin cậy cho các ưu tiên của Chủ tịch Johnson. Sự ra đi của ông có nghĩa là ông Johnson chỉ có thể mất hai phiếu của đảng Cộng Hòa mà vẫn có thể thông qua luật theo đường lối của đảng.
Tổng Thống Donald Trump đã tập trung sự ủng hộ cho ông Johnson trong một buổi họp mặt của các nhà lập pháp đảng Cộng Hòa tại Trung tâm Trump-Kennedy vào hôm thứ Ba. Ông Trump nói: “Rất nhiều lần họ sẽ nói, ‘Tôi ước gì Mike cứng rắn hơn’”, “Ông ấy cứng rắn. Ông ấy cứng rắn như bất kỳ ai trong phòng, thực tế là vậy. Nhưng không thể cứng rắn khi bạn chỉ có đa số là ba, và giờ đây, rất buồn là, ít hơn một chút so với con số đó.”
Sự ra đi của Dân biểu LaMalfa diễn ra cùng ngày với việc Dân biểu Marjorie Taylor Greene từ chức. Ghế của cựu dân biểu Georgia sẽ không được lấp đầy cho đến cuộc bầu cử đặc biệt vào ngày 10 tháng 3. Trong khi đó, Thống đốc California Gavin Newsom được pháp luật tiểu bang yêu cầu tổ chức bầu cử để chọn người thay thế ông LaMalfa trong vòng hai tuần tới.
Đảng Dân Chủ cũng dự kiến sẽ lấp đầy hàng ngũ của họ trong những tuần tới. Dân biểu Sylvester Turner, thuộc đảng Dân Chủ đến từ Texas, đã qua đời vào tháng 3 và một cuộc bầu cử để lấp đầy ghế của ông dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 1. Tương tự, Dân biểu Mikie Sherrill, thuộc đảng Dân Chủ đến từ New Jersey, đã được bầu làm thống đốc của tiểu bang này vào tháng 11. Ghế của bà dự kiến sẽ được lấp đầy trong một cuộc bầu cử đặc biệt vào tháng 4.
Tổng Thống Donald Trump đã dành bài phát biểu hôm thứ Ba của mình để tưởng nhớ Dân biểu LaMalfa, nói rằng ông đã cân nhắc việc hủy bỏ bài phát biểu trước các nhà lập pháp đảng Cộng Hòa.
“Tôi đã nói chuyện với Doug, nhưng tôi đã không nói chuyện với anh ấy, bạn biết không? Ý tôi là, chúng tôi chưa bao giờ có vấn đề gì. Tôi thực sự rất buồn trước sự ra đi của anh ấy và đã nghĩ đến việc không thực hiện bài phát biểu để vinh danh anh ấy,” Tổng Thống Trump nói. “Nhưng sau đó tôi quyết định rằng tôi phải làm điều đó để vinh danh anh ấy. Tôi sẽ làm điều đó để vinh danh anh ấy bởi vì anh ấy muốn như vậy.”
“Anh ấy sẽ nói, ‘Hãy thực hiện bài phát biểu đó! Bạn đùa tôi à? Hãy thực hiện bài phát biểu’,” ông tiếp tục. “Anh ấy là một người tuyệt vời. Ôi, đó là một điều khó khăn. Tôi chưa biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng quả là một điều khó khăn. Anh ấy vừa ở với chúng ta. Anh ấy là bạn của chúng ta. Tất cả chúng ta, mỗi người trong chúng ta.”
Dân biểu LaMalfa được biết đến là người ủng hộ các vấn đề bảo thủ cũng như một người tốt bụng với cả các phóng viên và các nhà lập pháp khác trong Hạ viện.
Theo tin tức từ Fox News.



























