Nữ diễn viên Pháp Brigitte Bardot, người nổi tiếng với vai diễn trong phim “…And God Created Woman”, đã qua đời ở tuổi 91. Sự ra đi của bà đã làm thay đổi danh sách những người còn sống sót trong bài hát “We Didn’t Start the Fire” của Billy Joel.
Bài hát năm 1989 này liệt kê 59 người – cả nổi tiếng và tai tiếng – mà “The Piano Man” đã bất tử hóa vì tầm quan trọng của họ đối với thời kỳ giữa thế kỷ. Với việc nữ diễn viên người Pháp qua đời ở tuổi 91, chỉ còn ba trong số những nhân vật được đề cập còn sống sót, theo một bản cập nhật trên Reddit cho thấy biểu đồ của mọi cái tên được liệt kê.
Trong số những người được liệt kê trong bài hát có: Harry Truman, Doris Day, ca sĩ Johnnie Ray, nhà báo Walter Winchell, Joe DiMaggio, Joe McCarthy, Richard Nixon, Marilyn Monroe, gián điệp Liên Xô Rosenberg, Sugar Ray Robinson, Marlon Brando, Dwight Eisenhower, Nữ hoàng Elizabeth II, võ sĩ Rocky Marciano, Liberace, triết gia George Santayana, Joseph Stalin, Thủ tướng Liên Xô Georgy Malenkov, cựu Tổng thống Ai Cập Gamal Abdel Nasser, nhà soạn nhạc người Nga Sergei Prokofiev, Winthrop Rockefeller, cầu thủ bóng chày Roy Campanella, Roy Cohn, cựu Tổng thống Argentina Juan Peron, nhạc trưởng người Ý Arturo Toscanini, Albert Einstein, James Dean, Elvis Presley, Thủ tướng Liên Xô Nikita Khrushchev, Công chúa Grace, tiểu thuyết gia người Nga Boris Pasternak, Mickey Mantle, Jack Kerouac, cựu Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai, cựu Tổng thống Pháp Charles de Gaulle, kẻ giết người Charles Starkweather, Buddy Holly, mafioso Vito Genovese, Fidel Castro, Tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc Syngman Rhee, John F. Kennedy, Chubby Checker, Ernest Hemingway, phát xít Đức Adolf Eichman, Bob Dylan, John Glenn, Giáo hoàng Paul VI, Malcolm X, Hồ Chí Minh, cựu Thủ tướng Israel Menachem Begin, Tổng Thống Donald Trump, cựu lãnh đạo Iran Ruhollah Khomeini, Sally Ride và kẻ xả súng trong tàu điện ngầm Bernie Goetz.
Trong số những người được đề cập, nhạc sĩ Bob Dylan và Chubby Checker, cả hai đều 84 tuổi, và Bernie Goetz, người bị buộc tội trong vụ xả súng vào bốn thiếu niên da đen trên tàu điện ngầm ở New York năm 1984, vẫn còn sống.
Theo tin từ Fox News, Billy Joel cho biết trong một buổi hỏi đáp năm 1994 tại Đại học Oxford rằng bài hát được lấy cảm hứng từ cuộc trò chuyện với một người bạn của Sean Lennon, con trai John Lennon.
































