HOUSTON, Texas – Một sự kiện gần đây tại Houston đã mang đến những cơ hội vàng cho người khuyết tật, giúp họ kết nối với các nguồn lực và việc làm, khẳng định thông điệp “Bạn không đơn độc”. Hoạt động này là một phần của Ngày An Toàn Gậy Trắng (White Cane Safety Day) tại Houston, một sáng kiến đã tồn tại gần 20 năm.
Hàng trăm người tham dự đã tìm hiểu về các cơ hội việc làm và tài nguyên từ nhiều tổ chức khác nhau. Trong số đó có ông Ron Graham, người đã bị mất thị lực hoàn toàn sau một tai nạn xe hơi vào năm 1993. Ông chia sẻ rằng mình từng cảm thấy cô đơn khi tìm kiếm sự hỗ trợ, và từ đó quyết tâm thành lập Mạng Lưới Người Khiếm Thị Khu Vực Houston (Houston Area Visually Impaired Network) để giúp những người khác không phải trải qua điều tương tự.
Chương trình phục hồi chức năng nghề nghiệp của Sở Giải Pháp Lao Động (Workforce Solutions) là một trong những điểm nhấn tại sự kiện. Chương trình này giúp đỡ người khuyết tật từ lứa tuổi thanh thiếu niên tìm việc làm đầu tiên cho đến những người lớn tuổi hơn. Bà Susan Lindsey, giám đốc vùng của Ủy Ban Lao Động Texas (Texas Workforce Commission), nhấn mạnh niềm vui của những người nhận được đồng lương đầu tiên, đánh dấu sự độc lập và thành tựu.
Chương trình không chỉ hỗ trợ người tìm việc mà còn tuyển dụng các nhà tuyển dụng, nhận thấy rằng người khuyết tật mang đến những kỹ năng và kinh nghiệm độc đáo, góp phần vào việc phát triển kinh tế địa phương và các doanh nghiệp. Theo tin từ ABC News, số liệu liên bang cho thấy người khuyết tật vượt trội hơn mức trung bình trong một số ngành như bán hàng, văn phòng, dịch vụ, sản xuất và vận tải.
Ông Graham, người đã chứng kiến cuộc đời mình thay đổi tích cực dù không còn nhìn thấy, hy vọng những sự kiện như thế này sẽ tiếp tục truyền cảm hứng và giúp đỡ nhiều người khác nhận ra giá trị và tiềm năng của mình.