Sự kết hợp giữa văn hóa và hiện đại khi trẻ em nhảy múa trong trại tị nạn ở Kenya

Sự kết hợp giữa văn hóa và hiện đại khi trẻ em nhảy múa trong trại tị nạn ở Kenya

KALOBEYEI, Kenya – Những giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt của các em nhỏ khi các em say sưa nhảy múa theo nhịp trống truyền thống và những quả bầu khô. Những đứa trẻ này là những người tị nạn, một số em sinh ra tại Kakuma, một trong những trại lớn nhất châu Phi, nơi cuộc sống của hơn 300.000 người tị nạn bị ảnh hưởng bởi việc cắt giảm viện trợ, khiến khẩu phần ăn hàng tháng giảm đi một nửa.

Các em nhỏ sử dụng điệu nhảy truyền thống Acholi để quên đi cơn đói. Các em đã rèn luyện kỹ năng nhịn ăn trưa để kéo dài khẩu phần ăn vốn chỉ đáp ứng 30% nhu cầu dinh dưỡng mà Liên Hợp Quốc khuyến nghị cho mỗi người.

Người Acholi, chủ yếu đến từ Uganda và Nam Sudan, là một trong số những người tị nạn sống ở trại Kakuma, được thành lập năm 1992 như một nơi trú ẩn an toàn cho những người chạy trốn khỏi xung đột từ hàng chục quốc gia Đông Phi. Theo Associated Press, trong khoảnh khắc, âm thanh du dương của một bà mẹ tị nạn đã làm dừng lại những ồn ào trên sân chơi khi hàng chục đứa trẻ ngồi xuống để thưởng thức màn trình diễn múa truyền thống.

Những chiếc xích đu đầy màu sắc tại trung tâm cộng đồng ở Khu định cư tị nạn Kalobeyei của Kakuma được tổ chức Terre des hommes của Thụy Sĩ quyên tặng. Tổ chức này vẫn quản lý sân chơi với cái tên ý nghĩa “Furaha” – trong tiếng Swahili có nghĩa là Hạnh phúc.

Tuy nhiên, niềm hạnh phúc của những đứa trẻ này hiện không được đảm bảo vì việc cắt giảm viện trợ đã ảnh hưởng đến các hoạt động ở đây. Nguồn lực ít hơn và số lượng nhân viên ít hơn đồng nghĩa với việc ít có khả năng giúp đỡ trẻ em và đảm bảo an toàn cho chúng.

Một trong những vũ công, Gladis Amwony, đã sống ở Kakuma 8 năm. Trong những năm gần đây, cô bắt đầu tham gia các điệu nhảy truyền thống Acholi để giữ gìn cội nguồn Uganda của mình. Cô gái 20 tuổi này không hình dung mình sẽ quay lại Uganda và không còn nhớ gì về cuộc sống ở quê nhà.

“Tôi hạnh phúc nhất khi được nhảy múa, tôi cảm thấy có sự kết nối với tổ tiên của mình”, Amwony nói sau buổi tập nhảy.

Trong khi Amwony và bạn bè tìm kiếm sự kết nối văn hóa, thì cách đó khoảng 5 km, tại Làng Kalobeyei 3 lân cận, một số cậu bé lại tiếp xúc với sự hiện đại. Năm cậu bé đã luyện tập một điệu nhảy độc đáo, nơi chúng bắt chước robot, hoàn chỉnh với mặt nạ che mặt.

Các chàng trai thực hiện những động tác đồng bộ sắc nét mà họ đã hoàn thiện trong nhiều tháng. Họ sẽ tham gia các buổi biểu diễn được giới thiệu trong Ngày Người tị nạn Thế giới năm nay, như một ví dụ về tài năng và khả năng phục hồi tồn tại trong cộng đồng người tị nạn.

Thế hệ vũ công trẻ tuổi này thực hiện các động tác chính xác trong một hội trường nhỏ với các vật dụng vui chơi và học tập được cất giữ trong một tủ có in hình cờ Mỹ, một dấu hiệu cho thấy nó được chính phủ Hoa Kỳ quyên tặng.

Tuy nhiên, những khoản quyên góp như vậy hiện đang khan hiếm, khi Hoa Kỳ đã cắt giảm tài trợ vào tháng Ba. Những cắt giảm này đã ảnh hưởng đến các hoạt động ở đây, khiến hy vọng trở thành ngôi sao của những đứa trẻ này ngày càng mờ nhạt.

Trung tâm, nơi trước đây có các chương trình hàng ngày như taekwondo và ballet, có thể sẽ không hoạt động trong vài tháng nếu tình hình tài trợ vẫn như hiện tại.

“Chúng tôi hiện đang giảm bớt một số hoạt động vì chúng tôi có ít nhân viên. Số lượng nhân viên ít và thậm chí mỗi ngày chúng tôi chỉ còn một nhân viên ở trung tâm và thực sự rất khó để họ quản lý 500 trẻ em”, John Papa, một nhân viên cộng đồng của Terre des hommes ở Làng Kalobeyei 3, cho biết.

Những chương trình này không chỉ mang tính giải trí cho trẻ em – chúng còn giúp các em tránh xa các vấn đề như lao động trẻ em, lạm dụng và tội phạm, đây là một mối quan tâm lớn đối với các tổ chức nhân đạo ở Kakuma. Theo thông tin từ hãng tin AP, khi trẻ em nhảy múa và vui chơi dưới ánh mặt trời thiêu đốt, hy vọng duy nhất là những không gian thân thiện với trẻ em này sẽ tiếp tục hoạt động trong nhiều năm tới.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


follow nhận tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú