Sự ra đi của một cảnh sát thuộc Lực lượng Cảnh sát New York (NYPD) trong vụ xả súng tại một tòa nhà văn phòng ở Midtown tuần trước đã làm nổi bật sự gia tăng của người nhập cư gốc Bangladesh trong lực lượng cảnh sát đông nhất quốc gia.
Cảnh sát Didarul Islam, một trong bốn người thiệt mạng trong vụ xả súng ngày 28 tháng 7, là cảnh sát gốc Bangladesh đầu tiên của NYPD hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Lễ tang của anh đã cho thấy mảnh đất màu mỡ cho công tác tuyển mộ mà sở cảnh sát đã tìm thấy trong cộng đồng Bangladesh đang phát triển mạnh tại thành phố này. Theo Hiệp hội Cảnh sát Bangladesh tại Mỹ, hơn 1.000 trong số khoảng 33.000 thành viên có đồng phục của NYPD là người Mỹ gốc Bangladesh. Ngoài ra, còn có khoảng 1.500 người gốc Bangladesh trong số 19.000 nhân viên dân sự của sở.
Các con số này tăng đáng kể so với chỉ một vài cảnh sát vài thập kỷ trước. Một số cảnh sát gốc Bangladesh cho rằng sự gia tăng này một phần là do phản ứng yêu nước của họ đối với những lời lẽ chống Hồi giáo sau vụ tấn công 11/9, cũng như các chương trình tuyển mộ tích cực và lời truyền miệng trong cộng đồng.
Ông Shamsul Haque, một trong những người đồng sáng lập nhóm cảnh sát Bangladesh tại NYPD, chia sẻ: “Anh ấy thực sự đã nâng cao cộng đồng của chúng tôi theo một cách không thể tưởng tượng được trước đây. Di sản của anh ấy sẽ tồn tại không chỉ như một anh hùng đã hy sinh mạng sống để bảo vệ người khác, mà còn là biểu tượng của hy vọng, sự chính trực và giấc mơ Mỹ”.
Khi ông Haque gia nhập NYPD vào năm 2004, ông chỉ là một trong số ít người nhập cư Bangladesh. Ông cho biết nhiều người gia nhập vào thời điểm đó muốn bác bỏ quan niệm rằng tất cả người Hồi giáo đều là những kẻ ủng hộ khủng bố. Ông Haque, người nhập cư vào Hoa Kỳ năm 1991, đã tốt nghiệp đại học ngành quản trị kinh doanh ngay khi các tòa tháp đôi sụp đổ. Thay vì theo đuổi sự nghiệp tài chính, ông đã đăng ký vào học viện cảnh sát, một quyết định mà ông thừa nhận ban đầu gặp phải sự hoài nghi từ cha mẹ.
Ông Haque, 52 tuổi, người đã nghỉ hưu hồi đầu năm nay sau khi trở thành người Mỹ gốc Nam Á và người Hồi giáo đầu tiên đạt cấp bậc trung tá chỉ huy trong NYPD, cho biết nhận thức về người Hồi giáo trong các thành viên thông thường đã được cải thiện. Ông nhớ lại cảm giác bị kỳ thị vào đầu sự nghiệp khi một chuyên gia chống khủng bố cảnh báo các sĩ quan trong một buổi huấn luyện về khả năng các phần tử Al-Qaeda xâm nhập vào lực lượng.
Ông nói: “Qua nhiều năm, mọi người bắt đầu nhận ra rằng chúng tôi làm việc chăm chỉ, chúng tôi có đạo đức. Mặc dù chúng tôi là người nhập cư, chúng tôi là những người yêu nước.”
Để tăng số lượng, ông Haque và những người khác đã đến cộng đồng để truyền bá về một con đường hợp lý cho những người nhập cư mới đến. Các ứng viên cảnh sát gốc Bangladesh được khuyến khích đảm nhận các công việc dân sự trong sở, chẳng hạn như nhân viên thực thi luật giao thông và nhân viên an ninh trường học, những công việc không yêu cầu quốc tịch Hoa Kỳ. Sau khi có được quốc tịch, thường là trong khoảng năm năm, họ có thể nộp đơn vào học viện cảnh sát để trở thành sĩ quan có đồng phục.
Ông Haque ước tính khoảng 60% tất cả các sĩ quan gốc Bangladesh trong NYPD đã đi theo con đường này. Ông Islam, sĩ quan thiệt mạng tuần trước, bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là nhân viên an ninh trường học sau khi nhập cư vào Hoa Kỳ khoảng 16 năm trước.
Sự phát triển rõ rệt của người Bangladesh trong NYPD đã giúp nhiều người vươn tới các vị trí lãnh đạo trong sở, giống như các thế hệ người nhập cư gốc Ireland, Ý và Latinh trước họ. Theo dữ liệu của NYPD, trong số các sĩ quan có gốc gác Bangladesh có 10 thám tử, 82 cảnh sát trưởng, 20 trung úy và bốn thanh tra.
Ông Ishmam Chowdhury, một sĩ quan 26 tuổi tốt nghiệp học viện vào tháng 5, cho biết cái chết của ông Islam chỉ vài tháng sau khi anh bắt đầu sự nghiệp đã để lại một ấn tượng sâu sắc. Giống như vợ của ông Islam, người đang mang thai đứa con thứ ba, vợ của ông Chowdhury sắp sinh con đầu lòng.
“Nó thực sự ảnh hưởng đến chúng tôi một chút khác biệt bởi vì điều đó khiến chúng tôi nghĩ, điều gì sẽ xảy ra nếu điều đó xảy ra với tôi hôm nay? Nó có thể xảy ra,” anh nói. “Vì vậy, vâng, tôi đoán đó là một lời cảnh tỉnh đối với chúng tôi rằng mặc dù đây là một công việc cao quý, chúng tôi chắc chắn đang đối mặt với nguy cơ lớn.”
Ông Chowdhury cho biết anh mơ ước được gia nhập lực lượng cảnh sát ngay cả trước khi nhập cư vào Hoa Kỳ vào năm 2019. Khi còn là một thiếu niên ở Bangladesh, anh và các thành viên khác trong gia đình đã nhiều lần bị cướp. Cảm giác bất lực và tủi nhục vẫn còn đọng lại trong anh, anh nói.
Ông Chowdhury bắt đầu với tư cách là thành viên tình nguyện không vũ trang của lực lượng phụ trợ NYPD trước khi gia nhập hàng ngũ dân sự với tư cách là người điều phối cuộc gọi 911 vào năm 2021. Anh cũng phục vụ khoảng một năm trong lực lượng cảnh sát ở Washington, D.C., sau khi sở này mở đơn đăng ký cho những người giữ thẻ xanh vào năm 2023, nhưng anh và vợ cảm thấy bị cô lập với bạn bè và gia đình. Vì vậy, sau khi nhận được quốc tịch vào năm ngoái, cặp đôi đã chuyển về Queens và anh ấy đã đăng ký vào học viện cảnh sát.
“Đó là điều khiến thành phố này, đất nước này trở nên vĩ đại. Không quan trọng một người đến từ đâu,” ông Chowdhury nói. “Nếu ai đó thực sự làm việc chăm chỉ và thực sự muốn làm điều gì đó, họ có thể làm được.”
Theo nguồn tin từ Associated Press.