Tại Sunnyvale, California, cô Amber Levine-Mickel, 31 tuổi, đang hăng say với công việc tình nguyện tại một trang trại thân thiện với gia đình. Cô cùng những người bạn từ Life Services Alternatives (LSA) đã không ngại giá lạnh để dọn dẹp khuôn viên của Animal Assisted Happiness.
LSA là một tổ chức phi lợi nhuận cung cấp các chương trình phát triển, giao thông và nhà ở cho khoảng 100 người lớn có hoàn cảnh và khả năng khác nhau. Tổ chức này điều hành 16 ngôi nhà tập thể tại Campbell, San Jose và Santa Clara, nơi những người trưởng thành có thể sống và xây dựng cộng đồng.
Cô Levine-Mickel, người bị khiếm thính, thị lực kém và bị bệnh bại não, rất cần chiếc xe van của LSA để có thể đi lại trong khu vực South Bay và tham gia các hoạt động cộng đồng. Xe của LSA trở thành phương tiện di chuyển thiết yếu, đưa đón người khuyết tật đến các hoạt động giải trí và tình nguyện.
LSA đang tìm cách gây quỹ thông qua chương trình Wish Book để mua một chiếc xe mới, với mục tiêu 38.900 đô la. Chiếc xe này sẽ giúp việc di chuyển của những người khuyết tật được thuận tiện và an toàn hơn. Những chiếc xe của LSA không chỉ là phương tiện đi lại mà còn là cơ hội để mọi người kết nối và tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ.
Theo tin từ tờ báo Bay Area News Group, việc có một phương tiện di chuyển đáng tin cậy là yếu tố then chốt cho sự tham gia của những người khuyết tật vào các hoạt động cộng đồng, giúp họ cảm thấy được hòa nhập và có ý nghĩa hơn.
































