Nếu có ai quen với việc đương đầu với những điều không chắc chắn, thì đó chính là những người nông dân. Chỉ một đợt lạnh giá hoặc một trận mưa đá bất ngờ có thể xóa sổ toàn bộ vụ mùa chỉ trong vài giờ. Điều kiện thị trường có thể thay đổi trong nháy mắt và lợi nhuận có thể tăng hoặc giảm đáng kể do các diễn biến không thể kiểm soát ở nửa vòng trái đất.
Nhưng ngay cả những người nông dân – vốn đã phải đối mặt với sự bất ổn đáng lo ngại của các loại thuế quan đe dọa lợi nhuận – chắc hẳn cũng đang phát cáu với những thay đổi thất thường dường như đang điều khiển các chính sách cưỡng chế di trú của Hoa Kỳ.
Điển hình như tuần trước, khi các mệnh lệnh của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan liên bang (ICE) liên quan đến công nhân nông nghiệp đã thay đổi 180 độ – hai lần – chỉ trong vòng năm ngày.
Với một nhiệm vụ kéo dài hàng tháng để truy lùng, giam giữ và trục xuất bất kỳ ai mà ICE nghi ngờ là không có giấy tờ tùy thân, chính quyền Tổng Thống Trump bất ngờ quyết định thể hiện sự kiềm chế.
Hôm thứ Năm, các viên chức Bộ Nội An (DHS) đã chỉ thị cho các viên chức ICE ngừng truy lùng công nhân trong các doanh nghiệp nông nghiệp, nhà hàng và khách sạn. Tổng Thống cho phép trong một bài đăng trên mạng xã hội, những công nhân đó – ở đây hợp pháp hay không – sẽ là “không thể thay thế”.
Nhưng đến thứ Hai, nhóm của Tổng Thống Trump đột ngột thay đổi mệnh lệnh hành quân của ICE một lần nữa. Việc thả những công nhân đó sẽ đe dọa đến hạn ngạch trục xuất hàng loạt tùy tiện mà chính quyền đã đặt ra, Trump & Co. nhận ra.
Vì vậy, cuộc đàn áp đã trở lại.
Bên cạnh nỗi sợ hãi và sự gián đoạn mà cách tiếp cận cứng rắn này đã gây ra đối với những người di dân ở Thung lũng Yakima, một khu vực kinh tế lớn của chúng ta – nơi sử dụng khoảng 30.000 người – đang gặp khó khăn trong việc theo kịp những mâu thuẫn chóng mặt này.
Không rõ Tổng Thống Trump đang cố gắng xoa dịu ai bằng hạn ngạch trục xuất của mình, nhưng bạn sẽ nghĩ rằng ông ấy sẽ tử tế hơn một chút với những người nông dân ở Thung lũng Yakima, những người phần lớn đã ủng hộ ông ấy trong phần lớn thập kỷ qua.
Với ước tính có khoảng 24.000 người không có giấy tờ tùy thân đang sống ở đây, việc giam giữ và đột kích bí mật của ICE có thể sớm gây ra tác động tàn khốc đến lực lượng lao động địa phương của chúng ta. Và một phần lớn trong số đó phục vụ ngành nông nghiệp.
Điều đó có thể có nghĩa là cây trồng không được thu hoạch hoặc các sản phẩm địa phương không được chế biến hoặc vận chuyển. Và tất nhiên, điều đó có nghĩa là lợi nhuận không được hiện thực hóa.
Như tất cả chúng ta đều biết, nông dân sẽ không phải gánh chịu những tổn thất đó một mình – trong một nền kinh tế phụ thuộc vào nông nghiệp như nền kinh tế của chúng ta, những người còn lại trong chúng ta cũng sẽ phải trả giá cho chúng.
Trước khi vị Tổng Thống này đưa ra bất kỳ quyết định vội vàng nào khác như những quyết định chúng ta đã thấy trong vài tuần qua, chúng tôi thực sự hy vọng rằng ai đó sẽ giúp ông ấy hiểu rõ những thực tế toán học.
Chúng tôi cá rằng sẽ có một số nông dân ở Thung lũng Yakima sẵn lòng giúp giải thích điều đó.
(Theo ban biên tập của Yakima Herald-Republic)