Fan K-pop ở Seattle vừa trải qua một đêm bùng nổ khi nhóm nhạc Stray Kids mang đến một loạt các bản hit không ngừng nghỉ tại T-Mobile Park. Theo ghi nhận của Seattle Times, buổi biểu diễn kéo dài gần ba tiếng đồng hồ đã khiến đám đông khán giả trẻ tuổi phấn khích tột độ.
Stray Kids đã khởi động chặng Bắc Mỹ của tour diễn vòng quanh thế giới “Dominate” tại Seattle, đánh dấu bước tiến lớn so với lần xuất hiện trước đó của họ tại Climate Pledge Arena vào năm 2022.
Mặc dù K-pop có thể chưa phổ biến bằng nhạc pop Mỹ, nhưng nó đang phát triển với tốc độ chóng mặt và đặc biệt được giới trẻ Gen Z yêu thích. Stray Kids, với tám thành viên, dường như được tạo ra để thu hút sự chú ý của thế hệ TikTok. Tốc độ mỗi bài hát đều rất nhanh, các thành viên liên tục thay phiên nhau tỏa sáng.
Nhóm nhạc, dẫn đầu bởi Bang Chan (27 tuổi), cùng với Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin và I.N., đã trình diễn bằng cả tiếng Anh và tiếng Hàn, nhưng có vẻ như họ chủ yếu hát tiếng Hàn.
Không có nghệ sĩ mở màn, nhưng cũng không cần thiết. Đám đông đã cuồng nhiệt ngay từ đầu, nhưng mọi thứ bùng nổ hơn nữa khi nhịp điệu của “District 9” vang lên, một bản pop rap mạnh mẽ từ EP “I Am Not” năm 2018 của Stray Kids.
“Back Door” tạo ra một màn hô vang đáp lại đầy hứng khởi, nhưng chính “Chk Chk Boom,” ca khúc có liên kết video âm nhạc với “Deadpool & Wolverine” của Ryan Reynolds và Hugh Jackman vào mùa hè năm ngoái, đã khiến cả sân vận động cùng hát theo.
Sau khi thay đổi trang phục từ trắng sang đỏ, nhóm chia thành các cặp. “Truman” phô diễn kỹ năng rap của Han và Felix trên một nhịp điệu gây nghiện, trong khi “Burnin’ Tires” cho Changbin và I.N. cơ hội thể hiện phong cách riêng. Bang Chan và Hyunjin hợp tác trong “Escape,” còn Lee Know và Seungmin thể hiện bản ballad “Cinema,” một lần nữa khiến cả sân vận động hát theo mọi lời.
Mặc dù có sự nổi tiếng, tài năng và sức hút không thể phủ nhận, nhưng việc cân bằng tám thành viên thực sự là một thách thức, và kết quả là nhiều bài hát của Stray Kids tạo cảm giác như một cuộc tấn công tổng lực vào các giác quan. Đôi khi, nó cũng đặt ra câu hỏi: Nếu toàn bộ một bài hát là một đoạn hook, thì nó có thực sự có hook không?
Đối với phần lớn khán giả, những điều đó không quan trọng. Điều đó đặc biệt đúng với “S-Class,” ca khúc truyền cảm hứng cho một màn hát theo lớn khác, và bản pop nhạy cảm “Lonely St.” khiến người hâm mộ la hét vì sung sướng.
Sau hơn hai giờ trình diễn, Stray Kids đã tạo một kết thúc giả với “Lalalala,” kết thúc bài hát bằng một màn pháo hoa hoành tráng. Một số người đã quyết định rằng họ đã nhận đủ giá trị từ số tiền bỏ ra và muốn về sớm, nhưng hầu hết vẫn ở lại.
Stray Kids khép lại chương trình với “Maniac” nhưng chưa dừng lại ở đó, họ đã mang đến một màn encore hào phóng gồm sáu bài hát, tiếp theo là hai bài hát nữa, bao gồm một phiên bản phối lại của “Chk Chk Boom.”
Đó là một kết thúc đầy phấn khích, và khi đám đông chật kín rời khỏi đêm diễn, có cảm giác như thế giới đang trở nên nhỏ bé hơn một chút. Đừng ngạc nhiên nếu một ngày nào đó, không cần phải phân biệt các nhóm như Stray Kids bằng cái tên K-pop nữa, theo Seattle Times.