Steve Cropper, một trong những thành viên của ban nhạc Blues Brothers và là tay guitar của Booker T. & the MG’s, đã qua đời ở tuổi 84. Thông tin này được Pat Mitchell Worley, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Quỹ Soulsville, chia sẻ với Associated Press, cho biết gia đình Cropper đã báo tin về sự ra đi của ông. Cropper qua đời vào thứ Tư tại Nashville.
Cropper là một nhân vật chủ chốt trong việc định hình nền âm nhạc Memphis. Tên tuổi của ông gắn liền với bản hit năm 1967 “Soul Man” của Sam & Dave, trong đó Sam Moore hô vang “Chơi đi, Steve!” trước khi Cropper cất tiếng đàn. Năm 2020, Cropper từng chia sẻ về sự nghiệp của mình với Associated Press, ông nhấn mạnh việc lắng nghe các nhạc công và ca sĩ khác là yếu tố quan trọng trong phong cách chơi nhạc của mình.
Cropper là thành viên sáng lập của Booker T. & the MG’s, một ban nhạc đa sắc tộc hiếm có vào thời điểm đó. “Khi bạn bước vào Stax, không có sự phân biệt màu da. Tất cả chúng tôi ở đó vì cùng một lý do – để có một bản thu âm thành công,” Cropper từng chia sẻ vào năm 2020.
Cropper cũng được vinh danh trong Đại sảnh Danh vọng Nhạc sĩ vào năm 2005. Sự ra đi của ông để lại một khoảng trống lớn trong làng âm nhạc thế giới. Theo tin từ Fox News.





































