Stephen King tưởng nhớ Rob Reiner sau khi vị đạo diễn qua đời

Stephen King đã tưởng nhớ đạo diễn Rob Reiner sau khi ông qua đời, kể lại những kỷ niệm về quá trình làm phim “Stand by Me” và “Misery”. King chia sẻ về tình bạn và sự ngưỡng mộ dành cho Reiner, người đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp của ông. Vụ việc…

stephen king rob reiner

Tác giả Stephen King đã viết một bài tưởng nhớ đầy xúc động về đạo diễn Rob Reiner trên tờ New York Times sau khi vị đạo diễn này và vợ của ông bị sát hại vào cuối tuần.

Trong bài viết, King nhớ lại việc Reiner mời ông đến Khách sạn Beverly Hills vào năm 1985 để xem bản dựng thô của bộ phim “Stand by Me”, được chuyển thể từ truyện ngắn “The Body” của King năm 1982.

King kể lại cảm xúc “bị ảnh hưởng sâu sắc” khi xem bộ phim lần đầu tiên, nhận xét về cách Reiner đã chuyển thể câu chuyện tự truyện của ông một cách xuất sắc.

Reiner đã đạo diễn bộ phim năm 1986 “Stand by Me”, dựa trên truyện ngắn của Stephen King.

“Khi bộ phim kết thúc, tôi cảm ơn Rob và khiến bản thân ngạc nhiên khi ôm ông ấy”, King viết. “Tôi không thường xuyên ôm ai, và tôi không nghĩ rằng ông ấy đã quen với việc đó. Ông ấy cứng người lại, lẩm bẩm điều gì đó về việc vui vì tôi thích nó, và cả hai chúng tôi đều lùi lại.”

Ông tiếp tục: “Tôi dường như vẫn chưa hết cảm xúc. Tôi vào phòng tắm nam gần nhất và ngồi trong một buồng cho đến khi tôi tự chủ được. Nỗi nhớ có thể nguy hiểm khi ở gần. Tôi không biết chính xác ý tôi là gì, nhưng nó có vẻ đúng sự thật.”

Reiner sau đó đã đạo diễn bộ phim “Misery” năm 1990, dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên năm 1987 của King. King viết rằng ông cũng “vui mừng không kém với bộ phim đó nhưng không bị cảm xúc chi phối nhiều như vậy”.

King cho biết thêm rằng, theo yêu cầu của Reiner, ông cũng tham gia một bộ phim tài liệu “về việc chúng tôi không thích Donald Trump đến mức nào”.

“Rob đã phải hứng chịu rất nhiều lời chỉ trích và xúc phạm vì điều đó trên Twitter với sự duyên dáng thường thấy của ông. (Tôi từ chối gọi nó là X; đó là dành cho phim khiêu dâm.) Ông là một người có mặt trong chính trị, một nhà bình luận xã hội và một nhà châm biếm độc ác. Nhưng tất cả những điều đó vẫn nhạt nhòa đối với tôi khi tôi xem Chris Chambers nói với Gordie Lachance đang khóc: ‘Một ngày nào đó anh sẽ là một nhà văn vĩ đại.’ Cậu bé đang khóc đó là tôi. Chính Rob Reiner là người đã đưa nó lên màn ảnh”, King viết.

Rob Reiner và vợ Michelle được tìm thấy đã chết trong ngôi nhà của họ ở Los Angeles vào Chủ nhật. (Lester Cohen/Getty Images cho Hilton Hotels)

Bạn bè của gia đình cho biết với Los Angeles Times rằng Nick đã cãi nhau với cha mẹ anh ta tại bữa tiệc Giáng sinh của Conan O’Brien vào tối thứ Bảy và đã có hành vi kỳ lạ trước khi họ qua đời.

Theo tin từ Fox News.


follow nhận tin mới

tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú