Nhà văn Stephen King, người nổi tiếng với các tác phẩm kinh dị, đã đưa ra dự đoán về một phản ứng văn hóa đối với Tổng Thống Donald Trump trong những thập kỷ tới. Ông cho rằng một số người ủng hộ Tổng Thống Donald Trump sẽ phủ nhận việc đã bỏ phiếu cho ông.
Trong một cuộc phỏng vấn với tờ The Sunday Times của Anh, King đã bảo vệ lập trường chỉ trích gay gắt Tổng Thống Donald Trump trên mạng xã hội. Ông thừa nhận rằng có thể một số người hâm mộ của ông ủng hộ Tổng Thống Donald Trump, nhưng ông cảm thấy có trách nhiệm phải lên tiếng.
King dự đoán rằng các sách sử tương lai sẽ mô tả Tổng Thống Donald Trump một cách tiêu cực và những người ủng hộ ông sẽ nhanh chóng tách biệt khỏi ông. Ông so sánh điều này với việc nhiều người nói rằng họ đã chứng kiến một sự kiện thể thao quan trọng dù chỉ có một số ít người có mặt tại đó, và cho rằng điều ngược lại sẽ xảy ra với Tổng Thống Donald Trump: “Hai mươi hay ba mươi năm nữa, khi tôi đã qua đời, và quý vị vẫn còn sống, tôi nghĩ sẽ có rất nhiều người nói rằng, ‘À, tôi chưa bao giờ bỏ phiếu cho Trump.’”
Nhà văn này còn chỉ ra cuốn sách “The Dead Zone” xuất bản năm 1979 của ông như một sự báo trước cho nhiệm kỳ tổng thống của Tổng Thống Donald Trump, và cho rằng ít ai tin rằng viễn cảnh trong tiểu thuyết có thể trở thành hiện thực.
Phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc, Abigail Jackson, đã phản hồi lại những nhận định này, cho rằng: “Vì Stephen đã dành quá nhiều thời gian viết tiểu thuyết, nên việc ông ấy không nắm bắt được thực tế là điều dễ hiểu.”
Stephen King đã lâu nay là một nhà phê bình của Tổng Thống Donald Trump và Đảng Cộng Hòa. Trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng Thống Donald Trump, King đã kêu gọi luận tội ông và so sánh việc giam giữ các gia đình di cư với một trong những cuốn tiểu thuyết kinh dị của mình.
Nguồn tin từ Fox News.