Trong một trận đấu đầy kịch tính, Pittsburgh Steelers đã giành chiến thắng 29-24 trước Detroit Lions vào Chủ nhật vừa qua, khi những giây cuối cùng chứng kiến nhiều tình huống tranh cãi. Lions có cơ hội cuối cùng để ghi bàn, nhưng những lá cờ phạt đã thay đổi cục diện trận đấu.
Jared Goff và Lions đã có cơ hội cuối cùng để ghi điểm, với nhiều nỗ lực vào khu vực end zone sau khi vượt qua những lá cờ phạt. Goff tưởng chừng đã chuyền thành công cho Amon-Ra St. Brown ghi bàn, nhưng lỗi cản phá đường chuyền đã khiến bàn thắng bị hủy bỏ. Một lỗi xuất phát giả đã đẩy Lions lùi sâu hơn nữa.
Tuy nhiên, họ vẫn còn một cơ hội. Goff thực hiện một đường chuyền và St. Brown đã bắt được bóng. Ban đầu, người ta nghĩ anh đã bị chặn lại trước vạch vôi. Tuy nhiên, anh đã chuyền bóng cho Goff, người đã chạy vào ghi bàn, tưởng chừng như mang về chiến thắng cho đội.
Nhưng một lá cờ đã được tung ra. Tổ trọng tài mất thời gian để xem xét lại tình huống. Người hâm mộ hồi hộp chờ đợi quyết định. Các trọng tài cho rằng có một bàn thắng, nhưng St. Brown đã bị phạt lỗi cản phá đường chuyền khi anh va chạm với Jalen Ramsey.
Niềm vui của người hâm mộ Detroit nhanh chóng chuyển thành sự tức giận. Các cầu thủ Lions không thể tin vào mắt mình. Aaron Rodgers nhận xét về tình huống cuối trận, ông nói rằng, “Tôi đã từng tham gia một trận đấu hỗn loạn như thế này 13 năm trước. Tuy nhiên trận đó là do trọng tài thay thế.”
Đối với Steelers, đây là một chiến thắng quan trọng, giúp họ giữ vững vị trí dẫn đầu tại AFC North. Theo Fox News, Rodgers đã có 27/41 đường chuyền với 266 yard và một đường chuyền touchdown cho Kenneth Gainwell. Chạy sau Jaylen Warren có 143 yard với 14 lần chạy và hai touchdown. Chiến thắng này cũng củng cố thêm một mùa giải thành công nữa cho huấn luyện viên trưởng Mike Tomlin, với 19 mùa liên tiếp đạt thành tích từ .500 trở lên.








































